Nổi máu điên vì bị bạn gái bạt tai

Nổi máu điên vì bị bạn gái bạt tai
TP – TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Trần Văn Trịnh (SN 1982, ở huyện Bình Giang, Hải Dương) 18 năm tù về hành vi giết người. Bị hại là người “góp gạo thổi cơm chung” với Trịnh.

> Giết bạn gái sau khi ‘quan hệ’, nam sinh viên tù cả đời
> Giết bạn gái, cướp xe lấy tiền trả nợ

Theo cáo buộc, sau khi lên Hà Nội làm lao động tự do, Trịnh và chị Trịnh Thị M. (SN 1993, ở huyện Xuân Trường, Nam Định) có quan hệ tình cảm yêu đương, cả hai cùng thuê trọ sống với nhau tại quận Đống Đa.

Khoảng 21 giờ ngày 25-3-2012, Trịnh và chị M nảy sinh cãi vã. Nguyên nhân, chị M. cho rằng Trịnh mách bố mẹ chị ở quê, nói chị quan hệ nam – nữ lăng nhăng với nhiều người. Trong cơn bực tức, chị M. tát Trịnh trước đám bạn đang ngồi chơi cùng.

Ngay sau đó, Trịnh sang nhà hàng xóm mượn dao gọt hoa quả, về túm tóc người yêu, cứa liên tiếp 4 nhát vào cổ. Do được cấp cứu kịp thời, chị M. bảo toàn được tính mạng. Tại phiên xử, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, và cho rằng mình gây án do bức xúc vì bị người yêu tát trước mặt bạn bè.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".