Nữ giúp việc trộm 800 triệu đồng trong tủ quần áo
Lợi dụng các thành viên trong gia đình đi vắng, ông chủ bận mua bán hàng, nữ giúp việc trộm bọc tiền hàng trăm triệu trong tủ quần áo. Lấy cớ đi đổ rác, kẻ gian đã bỏ trốn.
Giữa tháng 6, công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) nhận được tin báo tại nhà ông Lê Văn Hưởng (60 tuổi) bị mất trộm số tiền lớn.
Theo lời ông Hưởng, vào thời điểm bị mất trộm, vợ và con ông đang trên đường đi du lịch miền Trung. Trong nhà chỉ có ông và người giúp việc mới thuê được từ trung tâm giới thiệu việc làm cách đây 5 - 6 ngày.
Lúc đó ông bận buôn bán ở nhà trên, còn người giúp việc đang dọn dẹp ở nhà dưới. Sau đó ông thấy người này xách bọc rác đi ra đường, nhưng lâu quá không thấy quay lại.
Nghi ngờ, ông vào nhà kiểm tra thì phát hiện mất tiền. Ông điện thoại báo tin cho công an và kêu vợ con quay về. Vợ ông Hưởng cho biết nhà không có két sắt, nên số tiền hơn 800 triệu đồng từ việc mua bán phân bón và mủ cao su của gia đình được cất vào hộc nhỏ trong tủ quần áo, nhưng không khóa.
Từ những tình tiết thu thập được, công an huyện Trảng Bàng nhận định, nhiều khả năng người giúp việc là thủ phạm.

Như vậy, ít có khả năng Nguyệt là người phạm tội. Khi gặp, chị Nguyệt cho biết cách đây hai tháng bị kẻ gian móc cốp xe lấy cắp toàn bộ giấy tờ tùy thân. Giấy phép lái xe mà công an huyện Trảng Bàng đang giữ là của chị, nhưng hình thì không phải.
Một người dân cho biết, trong thời gian giúp việc cho nhà ông Hưởng, người phụ nữ đó có sang quán tạp hóa để mua một thẻ cào điện thoại nhờ bà nạp giùm. Qua điều tra, trinh sát phát hiện bị can đang ở khu vực quận 7.
Dựa vào đặc điểm nhận dạng người trên tấm ảnh trong giấy phép lái xe của chị Nguyệt, trinh sát phát hiện nghi can đang có mặt tại một ngôi chùa ở phường Tân Qui, quận 7, chuẩn bị lên tàu về quê ở miền Trung. Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã đề xuất với công an quận 3 phối hợp truy bắt.

Khám xét hành lí, công an thu giữ 442 triệu đồng, iPhone 5, máy ảnh, thẻ ATM, 6 vòng xi men, 3 nhẫn... cùng một số hóa đơn mua bán vàng. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, người phụ nữ cúi đầu nhận tội.
Chị ta khai tên Đoàn Thị Cúc (38 tuổi, ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Vài năm trước đây, Cúc rời Quảng Ngãi vào TP.HCM lập nghiệp với nghề làm tóc.
Thời gian gần đây, Cúc bỏ nghề và xin đi giúp việc nhà. Trước khi đi xin việc, Cúc làm giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe giả bằng cách thay hình của mình vào các giấy tờ nhặt được, rồi đem đi ép lại.
Cúc đến trung tâm giới thiệu việc làm ở Hóc Môn xin việc và được giới thiệu cho gia đình ông Hưởng. Trong lúc vệ sinh nhà cửa thấy tủ quần áo không khóa, người nhà đi vắng, ông Hưởng bận mua bán, Cúc đã lục tìm, lấy tiền bỏ vào bọc nilon. Sau đó Cúc giả vờ đi đổ rác, đón xe buýt qua thị xã Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương thuê nhà trọ, khách sạn lẩn trốn.

Khi hỏi về số tiền còn lại, Cúc quanh co khai báo, nhưng cuối cùng thú nhận đã đưa cho người phụ nữ 31 tuổi 400 triệu đồng để nạp vào tài khoản nhờ giữ giùm. Ngay trong đêm, công an huyện Trảng Bàng đã đi TP.HCM để thu hồi số tiền trên.
Theo Khánh Minh
Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh
Cùng chuyên mục

Bản tin Hình sự: Gã hàng xóm bị tố dâm ô, hiếp dâm nhiều bé gái

Phát hiện thi thể hai cha con ở ven sông Hồng

Bộ Công an vào cuộc vụ nổ ở nhà máy Lilama khiến 5 người thương vong

Chặn đường phá nát xe taxi, chém người trọng thương do mâu thuẫn đòi nợ

Khởi tố vụ heroin trôi dạt ở bờ biển ở Quảng Nam

Chánh án 'mây mưa' với nữ kế toán được phân công chủ tọa xử một vụ án hiếp dâm

2 cô gái dắt theo khoảng 20 người dàn trận hỗn chiến vì mâu thuẫn trên Facebook

Công an Hà Nội điều tra vụ que thử HIV, viêm gan B bị cắt đôi
Công an Hà Nội điều tra vụ que thử HIV, viêm gan B bị cắt đôi
Tử hình kẻ đuổi cùng giết tận cả nhà em trai vì tranh chấp đất
Tử hình kẻ đuổi cùng giết tận cả nhà em trai vì tranh chấp đất