Nữ phóng viên báo Phụ nữ TPHCM bị dọa “đi mua quan tài ngay“

21h ngày 7/4, chị Nguyễn Thị Thu Trang, phóng viên báo Phụ nữ TPHCM, người có nhiều bài điều tra chống tiêu cực đình đám, liên tục nhận được điện thoại đe dọa "giết cả nhà".

Nhà báo Nguyễn Thị Thu Trang, phóng viên báo Phụ nữ TPHCM, trực thuộc văn phòng Hà Nội cho hay, những cuộc điện thoại lạ được gọi đến từ số máy lạ.

“Mày đi mua quan tài ngay. Nhà mày có bao nhiêu người thì chuẩn bị bấy nhiêu quan tài hiểu chưa? Chúng mày động vào miếng cơm manh áo của người khác thì liệu hồn. Tao không để cho chúng mày yên đâu”, đó là nội dung một trong những cuộc điện thoại gọi đến số máy của chị Trang vào hồi 21h, ngày 7/4/2016.

Chị Trang cho biết, tuy là số lạ, có thể là sim rác nhưng chị thấy giọng người gọi rất quen và rất có thể chị đã gặp người này ở đâu đó.

Là phóng viên chuyên viết những bài điều tra, từng phanh phui nhiều vụ tiêu cực được đông đảo bạn đọc ủng hộ, chị Trang cũng thường xuyên bị kẻ xấu đe dọa, tuy nhiên đây là lần đầu tiên nhà báo này bị dọa… "giết cả nhà".

“Nghe những cuộc điện thoại trên đương nhiên tôi thấy sốc và có chút lo lắng. Tôi biết những việc mình đã và đang làm có thể ảnh hưởng đến người nọ người kia và có thể họ cay cú nên buông lời dọa nạt.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ họ lại manh động đến vậy vì những việc tôi làm là bảo vệ lẽ phải, công lý”, chị Trang chia sẻ.

Chị Trang nhận định, đối tượng liên tiếp gọi điện đe dọa chị có thể liên quan đến loạt bài điều tra “Thâm nhập lò gạch “thổ phỉ” ở Hà Nội” do chị thực hiện và đăng tải trên báo Phụ nữ từ ngày 16/3 đến ngày 28/3/2016.

Bài điều tra này đã phanh phui thực trạng nhiều lò gạch hoạt động trái phép, trốn thuế, dưới sự làm ngơ của những người có trách nhiệm.

Không những thế, loạt bài điều tra trên còn vạch mặt nhiều đối tượng có hành vi tham nhũng, làm giả hồ sơ xin cấp điện, lập trạm biến áp không đúng quy hoạch để trục lợi.

Cụ thể, khi thâm nhập thực tế, chị Trang đã được ông Đinh Hoàng Minh, Thanh tra xây dựng, thuộc Sở Xây dựng Hà Nội ra giá “bảo kê” 250 triệu đồng.

Ông Minh yêu cầu phóng viên chuẩn bị 10 triệu đồng để “ra mắt” ông Vương Tiến Trung, Phó Chánh Thanh tra xây dựng TP Hà Nội. Ông Trung sau đó hứa giúp đỡ phóng viên xây lò gạch trái phép tại huyện Sóc Sơn.

Sau loạt bài nói, UBND TP Hà Nội đã vào cuộc yêu cầu kiểm tra xử lý sai phạm và nhiều lò gạch đang hoạt động trái phép bị đóng cửa, yêu cầu tự phá dỡ. Nhiều cá nhân sai phạm bị đình chỉ công tác và bị đuổi việc.

“Tôi biết nhiều chủ lò gạch đã đầu tư cả chục tỉ đồng để xây dựng lò. Thế nhưng, việc họ làm là sai trái thì việc bị tháo dỡ cũng là đương nhiên”, PV Thu Trang chia sẻ.

Chị Trang cũng cho biết, khi thực hiện loạt bài điều tra trên, chị cũng đã nhận được nhiều lời xin xỏ, thậm chí chạy chọt, mua chuộc để ngưng việc đăng tải bài viết. Tuy nhiên, chị đã khước từ mọi lời đề nghị trên.

Ngày 8/4/2016, Báo Phụ nữ TPHCM có công văn gửi ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Ông Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, đề nghị vào cuộc điều tra, làm rõ việc phóng viên báo bị đe doạ, khủng bố.

Theo Theo Trí thức trẻ
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.