“Nữ quái” khai nhận đầu độc hàng loạt người để cướp

“Nữ quái” khai nhận đầu độc hàng loạt người để cướp
Hôm qua 16.5, Cơ quan CSĐT, Công an TP. Hồ Chí Minh quyết định tạm giữ Phạm Thị Trung (tên gọi khác là Dung, 39 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú huyện Củ Chi) và Nguyễn Thị Gái (41 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Mời nhậu, “gạ tình” để hạ độc

Trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 5.2010, trên địa bàn huyện Củ Chi liên tục xảy ra các vụ đầu độc nạn nhân để cướp tài sản. Nhận định đây là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đại tá Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh, chỉ đạo Đội trọng án - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) phối hợp Công an huyện Củ Chi khẩn trương vào cuộc điều tra, phá án. Ngày 15.5, lực lượng phối hợp bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trung và Gái.

Tại trụ sở công an, bước đầu Trung khai nhận một số vụ cướp táo tợn bằng thủ đoạn hạ độc nạn nhân. Cụ thể, ngày 7.5, Gái chở Trung đi săn “mồi”, khi đến Hương lộ 2 (đoạn gần cổng 320, Sư đoàn 9) thì xe bị hư. Thấy vậy, ông Nguyễn Quốc M. (68 tuổi) và ông Võ Văn N. (56 tuổi, đều ngụ huyện Củ Chi) đến làm quen.Trung giả vờ hỏi muốn mua đất nên ông M. đưa Trung và Gái đến xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi) xem đất.

Xem xong, Trung và Gái rủ ông M. vào quán Xuân Anh (thuộc ấp Tây, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi) nhậu. Uống hết lon bia thứ 2, Trung đã lén bỏ thuốc độc (chuẩn bị sẵn mang trong người) vào ly bia của ông M. Thấy “cá” đã cắn câu, Gái ra lấy xe đi về trước. Một lát sau, ông M. thấy mệt, khó thở, Trung gọi taxi đưa nạn nhân đi Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi cấp cứu. Sau đó, Trung quay lại lấy xe, 1 bóp da, 1 nhẫn vàng của nạn nhân tẩu thoát...

Hai ngày sau (9.5), Gái chở Trung đang đi trên đường thì gặp ông Nguyễn Văn Ph. (61 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, người quen trước đó của Trung) và rủ ông Ph. đi uống cà phê. Sau đó, Trung chủ động rủ ông Ph. vào nhà nghỉ Đức Vinh (Củ Chi). Vào phòng nghỉ, ông Ph. nhờ Trung pha ly nước để uống thuốc. Vài phút sau, ông Ph. cảm thấy mệt mỏi, tay chân không cử động được, còn Trung lục túi lấy bóp, tiền, rồi xuống dắt xe tẩu thoát.

Ngày 11.5, Gái chở Trung đến bến xe Hậu Nghĩa (Đức Hòa, Long An), sau đó Trung bắt xe ôm của ông Huỳnh Văn N. (54 tuổi, quê Long An) đi về Củ Chi. Trên đường đi, Trung “gạ tình” ông N., rủ ông vào quán Gió Đồng (xã Tân An Hội, Củ Chi) nhậu. Lợi dụng lúc bị ông N. ôm, Trung lén bỏ thuốc độc vào lon bia của ông N.

Ông N. vừa uống hết lon bia thì trong người mệt, khó thở và được Trung đưa đi Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Phi vụ này, Trung cướp được 1 xe gắn máy, 1 bóp da, 1 chiếc nhẫn vàng...

Đầu độc cả người tình?

Sau khi chồng chết, cách đây khoảng 5 năm Trung cặp với Nguyễn Văn Cần (28 tuổi, ngụ Củ Chi) sống chung như vợ chồng tại huyện Trảng Bàng (Tây Ninh). Khoảng 2 tháng trước, Trung và Cần xuống xã Tân Thông Hội thuê nhà trọ. Một tháng sau, Cần bỏ Trung sống chung với một cô gái khác tên là Đuống (ngụ Củ Chi)...

Theo lời khai của Gái: “Có lần Trung nhờ tôi sắp xếp cho Trung gặp một nữ nhân viên tên L. (quán cà phê ở xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi mà Cần thường hay ghé uống) để nhờ việc. Tại cuộc gặp này, Trung đưa L. một chai nước suối bên trong đựng dung dịch tím và nhờ L. bỏ vào ly cà phê cho Cần đến uống với mục đích để giết Cần.

Nhưng sau đó tôi đã nói với L. vứt chai nước đó, không bỏ vào cà phê cho Cần uống”. Còn Cần khai với công an: “Cách nay khoảng 1 tháng, tôi vào quán cà phê của L. gọi chai nước tăng lực hương dâu. Uống gần hết chai thì bất ngờ Trung xuất hiện, nhờ tôi ra sửa xe giúp. Lúc đó nhân viên L. đang đứng gần bàn của tôi.

Sau khi sửa xe xong, tôi vào uống tiếp một ngụm nước trong ly (được rót ra từ trong chai nước tăng lực trên) thì thấy biểu hiện mệt, đổ mồ hôi, xây xẩm mặt mày nên chạy về nhà vợ nhỏ nhờ chở đi bệnh viện. Bác sĩ của bệnh viện chích thuốc, truyền nước biển nên chiều cùng ngày xuất viện. Cách đây 1 năm, tôi thường hay có biểu hiện mệt, đau đầu, chóng mặt nên tôi cũng nghi ngờ bị Trung đầu độc”.

Cũng theo lời Cần: “Trước đây, tôi cùng Trung ở chung nhà với mẹ của tôi ở Tây Ninh. Năm 2008, mẹ của tôi có biểu hiện giống như tôi lúc uống nước tăng lực ở quán cà phê của L.: mệt, đau đầu, chóng mặt... Sau đó, mẹ tôi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi điều trị được khoảng 10 ngày, rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy thì chết. Lúc đó, người thân của tôi cũng nghi ngờ mẹ tôi bị Trung đầu độc”.

Ngoài những lời khai trên đang được cơ quan điều tra làm rõ, theo một cán bộ Công an huyện Củ Chi, trên địa bàn huyện còn xảy ra 2 vụ cướp tài sản khác cũng bằng thủ đoạn đầu độc vào ngày 22.4.2010 và 2.5.2010, trong đó có một nạn nhân sau khi bị đầu độc có biểu hiện co giật - đang được điều trị chưa nói được và một nạn nhân đã bị tử vong.

Về nguồn gốc thuốc sử dụng để hạ độc nạn nhân, Trung khai: “Trong một lần bị Cần phụ tình, tôi đi mua 3 loại thuốc bán ở tiệm thuốc tây, trộn chung vào rồi uống, nhưng nhờ người thân phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu nên thoát chết sau 2 ngày hôn mê. Từ đó, tôi mua 3 loại thuốc trên pha cho nạn nhân uống rồi cướp tài sản”.

Hiện nay, toàn bộ hồ sơ cùng nghi can được chuyển giao Đội trọng án (PC14) tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan nghiệp vụ của Công an TP.HCM cũng đang tiến hành xét nghiệm độc tố trong người của nạn nhân để xác định chính xác độc dược Trung sử dụng...

Liên quan đến vụ này, cơ quan công an còn tạm giữ 3 người khác là Lê Thị Phấn (48 tuổi, ngụ H.Củ Chi), Nguyễn Văn Cần và Nguyễn Thanh Bình (17 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để phục vụ điều tra. Theo các lời khai ban đầu, sau khi gây án, Trung mang xe cướp được của ông Ph. về nhờ Phấn và Bình cùng mang đi cầm được 3 triệu đồng, sau đó Trung cho 2 người này 600.000 đồng. Cả Phấn và Bình đều khai không biết xe do Trung cướp được. Còn Cần, cách đây 10 ngày Trung có mua cho 1 sợi dây chuyền và 2 nhẫn vàng. Cần cũng khai không biết tiền ở đâu Trung có.

Theo Đàm Huy
Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.