Nữ sinh bị giết trong quán bida: Chưa thể lấy lời khai vì hung thủ...say rượu

Quán bida, nơi Tùng đã ra tay sát hại bạn gái
Quán bida, nơi Tùng đã ra tay sát hại bạn gái
Sau khi ra tay sát hại bạn gái, Tùng trốn về quê uống rượu say rồi định uống tiếp hai chai thuốc trừ sâu tự tử nhưng bất thành. Công tác lấy lời khai nghi phạm này vẫn đang gặp khó khăn vì hắn chưa tỉnh rượu.

Chiều 10/5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Tùng (37 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Điều đáng nói, khi tổ công tác Công an tỉnh Bình Dương đến Tiền Giang tiếp xúc với nghi phạm này thì chưa thể lấy lời khai ngay vì tên Tùng còn chưa tỉnh rượu. Hiện nghi phạm giết người được di lý về Bình Dương phục vụ công tác điều tra vụ án.

Trong chiều cùng ngày, gia đình nạn nhân Phan Huỳnh Cẩm T. (22 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã tổ chức lễ tang cho nữ sinh xấu số này. Nhiều bạn bè thân thiết đã đến tiễn đưa, chia buồn cũng gia đình T.

“T. là một người năng động, hiền lành, T. cũng thích chia sẻ những triết lý về cuộc sống, về cách đối nhân xử thế. Mới đây, trên trang cá nhân T. xuất hiện một đoạn chia sẻ: “Phải chăng nước mắt không màu nên chẳng ai thấu hiểu được nỗi đau. Thôi thì, ngoảnh mặt lơ đi mà sống...”, bình thường ít khi thấy T. viết nội dung như vậy” – Một nữ sinh, bạn thân của T. cho biết.

Người thân của nữ sinh T. cho biết, T. sống với mẹ từ nhỏ, khoảng 3 năm trước, gia đình T. mở quán bida Galaxy trên đường 30/4, phường Phú Tho, TP.Thủ Dầu Một) và thuê Tùng vào làm quản lý. Khi biết giữa T. và Tùng có mối quan hệ tình cảm, mẹ T. đã ngăn cản vì thấy Tùng có máu cờ bạc. Dù nhiều lần Tùng đã hứa từ bỏ nhưng được vài ngày lại “ngựa quen đường cũ”.

Khi không khuyên được Tùng, T. quyết định chia tay thì bị Tùng hăm dọa sẽ sát hại T. rồi tự tử để “có đôi”. Có lần, khi T. hẹn Tùng ra nói chuyện, chấm dứt mối quan thệ tình cảm thì bị Tùng tấn công buộc T. phải bỏ chạy thoát thân.

Theo phỏng đoán của gia đình T. có thể, sáng 9/5, Tùng đã lừa T. đến quán bida để trao đổi công việc hoặc giải quyết dứt điểm chuyện tình cảm. Lúc đi, T. chỉ nói với mẹ là đi thi hết học kì. Đến trưa không thấy T. về ăn cơm nên mẹ nữ sinh này gọi điện thoại nhưng không thấy T. nghe máy. Đến chiều tối vẫn không thấy T. về nhà, lo lắng T. gặp chuyện bất trắc nên gia đình T. chia nhau đi tìm.

Nữ sinh bị giết trong quán bida: Chưa thể lấy lời khai vì hung thủ...say rượu ảnh 1

Vị trí Tùng đã sát hại nữ sinh T. trong quán bida.

Khi đến quán bida Galaxy thấy cửa đóng kín, người thân của T. mở cửa vào trong kiểm tra thì bàng hoàng khi phát hiện nữ sinh này nằm bất động dưới quầy thu ngân, gần vị trí đặt bàn bida. Trên cổ có nhiều thương tích, các vệt máu đã khô. Cùng thời điểm này, Tùng cũng “mất tích” cùng với chiếc xe tay ga của nạn nhân.

Vào cuộc điều tra, PC45 Công an tỉnh Bình Dương xác định, Phạm Văn Tùng, người quản lý quán bida Galaxy là đối tượng đáng nghi nhất về cái chết của nữ sinh T. Khi cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ thì nhận được thông tin từ công an tỉnh Tiền Giang về việc Phạm Văn Tùng được gia đình vận động đầu thú, thừa nhận là hung thủ đã sát hại nữ sinh Phan Huỳnh Cẩm T.

Được biết, sau khi sát hại T., Tùng bỏ về Tiền Giang uống rượu say rồi lấy hai chai thuốc trừ sâu định tự tử nhưng được gia đình phát hiện, ngăn cản rồi đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục làm rõ vụ trọng án này.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG