Nữ sinh bị người yêu bán vào 'động quỷ'

Nữ sinh bị người yêu bán vào 'động quỷ'
Bị người yêu thương đem bán như một món hàng, cô gái xinh đẹp cảm giác quanh mình đầy tủi cực và cay đắng. Vượt mọi chông gai, nguy hiểm, cô có được ngày về trong nước mắt.
Cả tin, nhiều cô gái trở thành
Cả tin, nhiều cô gái trở thành "mồi ngon" cho bọn buôn người. Ảnh minh hoạ

Cô gái ấy là Hà Thị T. (SN 1990, ở thôn Quang Hòa, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn).

Khoảng đầu năm 2008, khi còn là một nữ sinh phổ thông, T. quen rồi yêu Phan Duy Liêm (tức Mèo, SN 1987, trú tại khu 1, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập). Trải qua vài tháng say đắm men tình, ngày 2-4-2008, T. được người yêu rủ đi chơi Trung Quốc.

Khi xe đi sâu vào nội địa nước bạn, T bị Liêm bàn giao cho hai người đàn ông và một phụ nữ người Việt lạ mặt tên Châu. Lúc ấy, T. mới òa khóc nức nở khi biết mình đã trở thành món hàng đem lại 7.000 nhân dân tệ cho Liêm. T vùng vẫy định nhảy khỏi xe nhưng đã bị giữ lại và đánh cho ngất xỉu.

Tỉnh dậy, T thấy mình nằm trong một nhà kho hoang vắng, không rõ vị trí. Sự đói khát đã bị cảm giác sợ hãi, ân hận xua đi, T không thiết gì ăn uống suốt mấy ngày liền. Thời gian đầu, “má mì” Châu chỉ yêu cầu T làm một số việc vặt trong nhà như giặt quần áo, quét dọn nhà cửa.

Hơn một tháng sau, lúc T bắt đầu cân bằng tâm lý cũng là lúc em bị “má mì” ép tiếp khách làng chơi. Sự kháng cự của T nhanh chóng bị khuất phục trước những trận đòn tàn bạo. Hàng ngày, T nuốt nước mắt trở thành thú tiêu khiển cho đám đàn ông bệnh hoạn, có ngày tới hơn hai mươi lượt, từ những người đáng tuổi cha chú đến những cậu thanh niên choai choai mới lớn đi tìm của “lạ”.

Nhục nhã đến ê chề, T đã nhiều lần tìm cách trốn khỏi "tổ quỷ". Lần đầu tiên là một đêm mưa, nhân dịp tất cả đã ngủ say vì vắng khách, T lặng lẽ trốn ra ngoài nhưng không may gặp phải “tay chân” của chủ động mại dâm đi về khuya nên bị bắt lại. T thanh minh rằng ra ngoài có việc nhưng vẫn bị một trận đòn thừa sống thiếu chết, gẫy một chiếc răng.

Lần thứ hai, T đã bỏ trốn nhân một lần được bà chủ giao đi mua thực phẩm. Do không thạo đường nên em không thoát thân được và bị “má mì” cho người đánh gãy một bên chân. Sau khi chân T lành, chủ ổ mại dâm hứa sẽ thả T về khi nào em bán dâm đủ để “má mì” thu hồi số tiền đã bỏ ra để mua T.

Biết đây chỉ là lời hứa hão, T vẫn quyết tâm bỏ trốn thêm một lần nữa. Và rồi cơ hội cũng đến với T. Lần thứ ba, trong đêm tối, T cứ mò mẫm tìm đường và men theo đường quốc lộ mà đi. Sợ sẽ bị bắt lần nữa thì không bao giờ có cơ hội được trở về, T. càng nghĩ càng chạy nhanh. Cho đến gần sáng, em vơ lấy một chiếc áo của một nhà dân trên đường bỏ trốn mặc vào để tránh bị phát hiện và tránh cái rét cắt da, cắt thịt.

Khi mặt trời vừa ló lên cũng là lúc T gục xuống. Tỉnh dậy, T thấy một cô gái bằng tuổi mình đưa cho em bát cháo. Phút sợ hãi nhanh chóng trôi qua vì xung quanh T lúc này đã là một khung cảnh yên bình giống như quê nhà. Hóa ra, đêm qua, T đã bị ngất ở cổng của nhà này. Ông lão người Trung Quốc sống cùng cháu gái tốt bụng đã cứu T thoát chết trong gang tấc.

Chữa lành các vết thương và chăm sóc cho T. bình phục, ông lão tiếp tục kiên trì dạy T. tiếng Trung để giao tiếp và hỏi han tình hình. Sau gần 3 tháng, T kể lại cho ông toàn bộ câu chuyện trong tiếng khóc.

Nghe xong chuyện, ông lão khuyên cô hãy bình tâm và bình tĩnh chờ cho khỏe hẳn vết thương ở chân rồi sẽ dẫn cô trở về. Sau đó, T được đưa đến đồn công an Trung Quốc gần đó làm thủ tục về nhà.

Ngay sau khi trở về, T đã trình báo cho cơ quan công an về hành vi bỉ ổi của Phan Duy Liêm. Tại cơ quan điều tra, T được các anh công an cho hay, Liêm đã vào tù vì tội “Mua bán người”.

Thì ra Liêm không chỉ lừa bán T mà còn giả làm sinh viên, dùng vẻ hào hoa si tình của mình để lừa yêu rồi đưa nhiều cô gái khác mang bán.

Các nạn nhân của Liêm gồm một nữ sinh trọ học cạnh nhà hắn, tên là B.T.T. Trong phi vụ này, T. bị Liêm bán với giá 15 triệu đồng, Liêm được chia một nửa tiền.

Sau T, vào tháng 4-2008, Liêm cùng một lúc lừa bán hai chị em Đ.T.T. và Đ.T.N. (đều trú tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh). Lần này, Liêm được hưởng 27 triệu đồng. Thấy việc kiếm tiền dễ dàng và nhất là vẻ bề ngoài đẹp trai, hào hoa nên Liêm tiếp tục dùng thủ đoạn làm quen rồi yêu các cô gái nhẹ dạ, cả tin để đem bán.

Hành vi của Liêm bị phát giác khi hắn lừa bán chị H.T. X. (SN 1988, quê tại Bạch Thông, Bắc Kạn). Tháng 6-2008, trong một lần đón xe về nhà, Liêm giả làm một sinh viên tên là Đức Anh để làm quen với chị X. Sau khi chiếm được trái tim của chị X., Liêm định lừa bán cô gái này bằng cách rủ chị đi chơi tại Lạng Sơn. Tuy vậy, Liêm chưa kịp giao người, nhận tiền thì đã bị lực lượng biên phòng cửa khẩu Chi Ma phát hiện và bắt giữ.

Ngày 24-11-2008, Phan Duy Liêm bị Tòa kết án 7 năm tù về tội “Mua bán người”. Mới đây, Liêm phải lĩnh thêm 20 năm tù trong vụ án “Mua bán người” mà cô bé H.T.T. là nạn nhân. Bản án này khiến hình phạt chung mà Liêm phải chấp hành là 27 năm tù giam. Ngoài ra, Liêm và đồng bọn phải bồi thường 25 triệu đồng cho nạn nhân T.

Ước mơ về học hành đành dang dở, T tâm sự với những người làm công tác xét xử rằng cô sẽ làm lại từ đầu và kiếm một công việc phù hợp để mưu sinh. Vị Thẩm phán động viên T: “Những ngày tháng tủi nhục đã qua, những chuyện đau buồn cũng sẽ qua, hành động vô lương tâm của Liêm đã phải trả giá. Cháu hãy cố gắng vì tương lai vẫn còn rất dài đợi, chỉ cần cháu quyết tâm vượt qua...”.

Theo Pháp luật Việt Nam
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.