Nữ sinh lớp 11 tước dao từ tay tên cướp như thế nào?

Nữ sinh lớp 11 tước dao từ tay tên cướp như thế nào?
Cô nữ sinh bàng hoàng kể lại: “Tranh thủ lúc gã thanh niên mất tập trung, cháu cầm chặt lưỡi dao đang ghì trên cổ rồi giật mạnh. Đứng trên bậc cầu thang, cháu quay lại, cắn mạnh vào vai kẻ đối diện”... Bị My tước mất dao, gã thanh niên lạ mặt vội bỏ chạy theo ra phố Xã Đàn (Hà Nội).

Nữ sinh lớp 11 tước dao từ tay tên cướp như thế nào?

> Nữ sinh 16 tuổi tước dao của tên cướp

My chỉ vị trí đã tước dao từ tay tên cướp
My chỉ vị trí đã tước dao từ tay tên cướp.

Nhá nhem tối, chúng tôi có dịp trở lại nhà chị Trần Phi Loan, nơi cách đây ít ngày đã xảy ra vụ dùng dao khống chế con tin táo tợn. Kể từ khi xảy ra sự việc, cánh cửa sắt bên ngoài căn nhà 4 tầng, nằm khuất sâu sau phố Phạm Ngọc Thạch này luôn được khóa trái cẩn thận. Sự dè dặt của chị Loan cũng như tất cả những người trong gia đình còn thể hiện qua việc chỉ tiếp xúc với người thân quen hoặc khách có liên hệ từ trước.

Sau ít phút đầu dò xét, anh Nguyễn Kỳ Anh (chồng chị Loan) cũng đồng ý để chúng tôi vào nhà. Câu chuyện về những giây phút nghẹt thở chống trả gã thanh niên lăm lăm hung khí của cháu Nguyễn Trà My (SN 1995) cũng dần cởi mở hơn.

Trong gian phòng khách sang trọng, có bố mẹ kề bên nhưng nét bàng hoàng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt My mỗi khi cô bé nhớ lại khoảng thời gian đối đầu với kẻ lạ mặt.

Đánh ánh mắt sang phía mẹ, My kể: “Gần 16h00 ngày 1-7, cháu đang cùng em gái ngủ trên tầng 3 thì có tiếng chuông gọi cửa. Nghĩ rằng người quen đến thăm, cháu đã xuống nhà”.

Nhìn qua khe cửa vừa hé mở, cô bé chuẩn bị lên lớp 11 thấy rõ một nam thanh niên mặc áo phông màu đen đang đứng chờ. “Cho chú gặp anh Anh, chồng chị Loan?” - câu hỏi của gã thanh niên càng khiến My nghĩ đây là bạn bè của bố mẹ.

Cánh cửa cuốn chầm chậm được kéo lên, bàn chân của hung thủ cũng theo đó lách vào. Lúc này, nghe thấy con gái mở cửa và đang trò chuyện với khách, chị Loan cũng nhanh chóng vào phòng thay đồ để chuẩn bị đón tiếp mà không biết rằng, gã thanh niên ở dưới nhà đang chăm chú dò xét từng hành động của My.

My nhớ lại: “Vào nhà, nó la lém nhìn xung quanh rồi bất ngờ chĩa con dao (loại gọt hoa quả - PV) và chiếc còng số 8 về phía cháu”.

Cô gái có vóc dáng mảnh mai chỉ kịp kêu “Cướp” trước khi chạy vội về phía cầu thang. Nhanh như chớp, gã thanh niên cũng lao theo, dùng tay bóp cổ cô bé. Giãy dụa, bíu tay vào thành cầu thang, bằng hết sức bình sinh, My đã xô ngã gã thanh niên xuống sàn nhà. Nhưng lần này, kẻ lạ mặt nhanh chóng vùng dậy, kề con dao còn đang bọc giấy lên cổ cô bé.

Sự xuất hiện của chị Loan từ phía đầu cầu thang càng làm tên hung thủ kích động, dọa sẽ giết chết cả nhà.

“Đoán mẹ sẽ vòng ra lan can kêu cứu, tranh thủ lúc gã thanh niên mất tập trung, cháu cầm chặt lưỡi dao đang ghì trên cổ rồi giật mạnh. Đứng trên bậc cầu thang, cháu quay lại, cắn mạnh vào vai kẻ đối diện” – My dùng tay che các vết xước trên cổ và kể tiếp.

Bị My tước mất dao, lại nghe tiếng chị Loan hô hoán, gã thanh niên lạ mặt vội bỏ chạy theo ra phố Xã Đàn.

Trong câu chuyện với đại diện chính quyền địa phương, chúng tôi được biết, bố mẹ của My đều là công chức nhà nước, lâu nay không nảy sinh mâu thuẫn với ai. Nhiều khả năng động cơ hành động của hung thủ là khống chế người nhằm cướp tài sản. Một số người dân sống gần đó còn phát hiện 1 thanh niên khác đứng ở bên ngoài đã hỗ trợ hung thủ tẩu thoát.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, hiện nguyên nhân và đối tượng liên quan đến vụ việc đã được CAP Phương Mai và CAQ Đống Đa tiếp tục điều tra, truy xét.

Theo Bá Chiêm - Anh Quân
An ninh thủ đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG