Nữ tài xế mất hàng chục triệu vì quên khóa cửa ô tô

Đối tượng Dũng tại nghĩa địa
Đối tượng Dũng tại nghĩa địa
TPO - Sau khi trộm túi xách trên chiếc ô tô quên khóa cửa đang đậu trước nhà hàng, 2 “con nghiện” mang vào nghĩa trang Thái Phiên (Phường 12, TP.Đà Lạt) lục lấy 33 triệu đồng chia nhau và đi mua heroin để sử dụng.

Ngày 9/12, nguồn tin xác nhận Công an TP.Đà Lạt vẫn đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Hiển (31 tuổi) và Hoàng Hồ Dũng (39 tuổi, cùng ngụ tại Phường 6, TP.Đà Lạt); tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trưa ngày 6/12, Dũng điều khiển xe máy chở Hiển lưu thông trên đường Hùng Vương (Phường 11, TP.Đà Lạt). Đến đoạn trước nhà hàng Cao Nguyên, cả hai nhìn thấy một phụ nữ bước ra từ chiếc ô tô 7 chỗ.

Chờ cho người phụ nữ này đi vào nhà hàng, hai “con nghiện” dừng xe máy tại vị trí cách ô tô khoảng 50m. Hiển đứng tại chỗ cảnh giới, còn Dũng đi bộ đến bên chiếc xe. Phát hiện chiếc giỏ xách trên ghế phụ, Dũng thử mở cửa ô tô.

Thấy xe không khóa, Dũng thò tay vào lấy giỏ xách rồi quay lại chỗ để xe máy, rồ gas chở Hiển luồn sâu vào nghĩa trang Thái Phiên, cách hiện trường vụ trộm cắp hơn 10 km. Cả hai lục túi xách lấy 33 triệu đồng chia nhau.

Sau đó Dũng và Hiển xuống huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) mua heroin hết 2 triệu đồng rồi đưa nhau ra chỗ đất trống gần thị trấn Nam Ban để hút hít, số heroin còn lại cả 2 chia nhau giấu trong người.

Nữ tài xế mất hàng chục triệu vì quên khóa cửa ô tô ảnh 1

Trần Ngọc Hiển tại cơ quan điều tra

Tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân, Công an TP. Đà Lạt đã cử lực lượng tiến hành điều tra, khoanh vùng các đối tượng. Đến ngày 7/12, lực lượng chức năng đã bắt được Dũng và Hiển.

Tại cơ quan điều tra, hai “con nghiện” đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an Đà Lạt vừa tiến hành dựng lại hiện trường, tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ truy tố 2 đối tượng trên trước pháp luật.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.