Nữ tiểu thương bị sát hại tại chợ

Thấy bé gái 3 tuổi từ trong ki-ốt chạy ra mếu máo nói "mẹ bị chảy máu", nhiều tiểu thương chạy đến thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Sáng 22/4, tiểu thương chợ Phú Chánh, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thấy bé gái 3 tuổi con chị Nguyễn Ngọc Tú (32 tuổi) chạy ra mếu máo nói "mẹ bị chảy". Mọi người đến ki-ốt thì phát hiện người mẹ đã tử vong bên vũng máu với vết chém ở đầu.

Theo người thân, chị Tú thuê ki-ốt bán tạp hóa đã 2 năm. Chị có 2 con gái, cháu lớn 8 tuổi, nhỏ 3 tuổi, chồng làm công nhân tại công ty gần chợ. Hàng ngày người chồng đưa con gái lớn đến trường học rồi đi làm, còn chị vừa buôn bán vừa trông con gái nhỏ.

Các nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra vụ án, họ thấy nhóm thanh niên lạ mặt rảo quanh chợ nhiều lần. "Lúc mọi người phát hiện thì sợi dây chuyền chị ấy đeo hàng ngày đã mất", một tiểu thương cho biết.

Trưa cùng ngày, cảnh sát đã chuyển thi thể nạn nhân đến nhà xác để khám nghiệm tử thi, điều tra, truy bắt hung thủ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG