Nữ trinh sát hình sự kể chuyện gạ 'yêu' kẻ cướp

Sau chầu nhậu gần như “tới bến”, Sơn đòi “người yêu” thuê khách sạn, nếu không y sẽ lên xe về TP HCM trong đêm. Nữ trinh sát hình sự tiếp tục nghĩ kế...

Một chuyên án hình sự được xác lập đồng nghĩa với việc phải “chạy” theo án, nhận lệnh là lên đường, bất kể thời gian… Công việc này đối với trinh sát nam chẳng hề dễ dàng, với những nữ trinh sát càng gian nan hơn nhiều.

Xâm nhập “hang ổ” ma túy đá

Cuối giờ chiều một ngày cuối tháng 2, một cô gái chạy chiếc xe máy tay ga đời mới đến khu vực trò chơi do những người thuộc “thế giới thứ 3” tổ chức ở thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Đến nơi, cô gái nhanh chân vào khu trò chơi ném bóng cùng một số thanh thiếu niên. Vừa chơi, nhưng đôi mắt của cô vẫn không ngừng theo dõi mọi biến động xung quanh.

Thấy một người chui ra từ chiếc lều bạt dựng tạm cách đó không xa và đưa một bọc nilon cho một người vừa đến; cô gái vội ra hiệu cho đồng đội áp sát, bắt gọn các đối tượng cùng tang vật nghi vấn. Lúc này, số đối tượng bị bắt mới ngã ngửa… “hóa ra, cô là công an”.

Nữ trinh sát hình sự kể chuyện gạ 'yêu' kẻ cướp ảnh 1

Cô gái này chính là Thiếu úy Đặng Thị Ngọc Hằng, trinh sát Tổ án điều tra tội phạm về ma túy, thuộc Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế và ma túy Công an huyện Diên Khánh. Chị Hằng vừa cùng đồng nghiệp phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 116H, do Thượng tá Nguyễn Thành Linh - Phó Trưởng Công an huyện làm trưởng ban chuyên án. Được biết, từ khi ra trường (năm 2009) và nhận nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế và ma túy, chị Hằng đã tham gia phá thành công hàng chục chuyên án về ma túy.

Chị Hằng kể, trước Tết Nguyên đán Bính Thân, từ việc tổng hợp nhiều nguồn tin khác nhau, các trinh sát trong Tổ án điều tra tội phạm về ma túy có được thông tin về một nhóm thanh niên nam đồng tính đang tổ chức các trò vui chơi có thưởng (lô tô) tại địa phương có biểu hiện nghi vấn. Xác minh nguồn tin, các trinh sát phát hiện, cứ tối đến xuất hiện một số người nghiện ma túy từ nhiều địa phương khác lui tới đây để mua hàng. Xác định đây là tụ điểm mà số đối tượng núp bóng kinh doanh các trò tiêu khiển để cung cấp ma túy đá cho người nghiện, lãnh đạo đội đã chủ động báo cáo cấp trên để lập án đấu tranh, triệt xóa.

Tuy nhiên, việc tiếp cận số đối tượng để bắt quả tang khi chúng giao hàng vô cùng khó khăn, đó là chưa kể nguy hiểm tới tính mạng bất cứ khi nào vì tội phạm ma túy thường liều lĩnh và manh động. Từng trải qua nhiều chuyên án, chị Hằng đã không ngần ngại xung phong nhận nhiệm vụ “nằm vùng”.

Nữ trinh sát hình sự kể chuyện gạ 'yêu' kẻ cướp ảnh 2 Nhiều tên tội phạm cộm cán bị lực lượng Công an huyện Diên Khánh bắt giữ trong thời gian gần đây.

Trong suốt gần 20 ngày sau đó, cứ cuối giờ chiều hoặc sẩm tối, chị Hằng lại đến khu trò chơi. Lân la, dò xét, chị Hằng làm quen với một “cô gái” tên Na. “Người này có tên thật là Phạm Minh Quang, sinh năm 1978, trú xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh. Quang thường ăn mặc giống phụ nữ, son môi lòe loẹt và thích kết bạn với nữ giới”, chị Hằng kể.  Có được mối quan hệ ban đầu, cùng với việc tham gia các trò chơi, chị Hằng đã tạo dựng được mối quan hệ với Na. Mỗi lần chị vào “hang ổ” của Na, để đề phòng bất trắc, những đồng nghiệp nam của chị thường túc trực vòng ngoài, sẵn sàng can thiệp khi có tình huống xấu xảy ra.

“Chuyên án được phá thành công, 3 đối tượng bị bắt về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy cùng nhiều tang vật phạm tội. Có được kết quả này, công đầu phải kể đến việc không ngại nguy hiểm và đặc biệt khôn khéo, nhanh nhẹn của đồng chí Hằng”, Thiếu tá Nguyễn Minh Hoàng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế và ma túy Công an huyện Diên Khánh cho biết.

“Yêu” kẻ cướp

Ngồi bên cạnh, Thiếu úy Phan Thị Hồng Ngọc - đồng đội của chị Hằng say sưa kể về chuyên án mà chị tham gia cách đây đã gần 4 năm. Chị Ngọc cho biết, đầu tháng 11/2012, người dân ở thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp không khỏi lo lắng, bàng hoàng khi hay tin một phụ nữ ở địa phương bị tên cướp dùng súng khống chế cướp nhiều tài sản giữa ban trưa.

Tiến hành sàng lọc, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng nghi vấn tên Lê Văn Sơn, sinh năm 1992, trú xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh. Tuy nhiên, khi công an ập đến nhà Sơn thì đối tượng đã cao chạy xa bay. Những ngày sau đó, lãnh đạo ban chuyên án cử chị Ngọc (khi đó mới ra trường và nhận nhiệm vụ chưa đầy 3 tháng) cùng một đồng nghiệp là Thiếu úy Đào Thái Diệu Huyền, tìm cách lần ra tung tích đối tượng để có kế hoạch truy bắt.

Bằng mối quan hệ sẵn có, ít ngày sau, hai nữ trinh sát xác định Sơn có một người bạn gái cùng quê tên M. Nhưng khi tiếp cận cô gái, thì cô này đã chia tay Sơn trước đó một tháng. Hy vọng vừa nhen nhóm đã vụt tắt.

Ngày đó, mạng xã hội Yahoo Messenger là phổ biến. Tuy đã chia tay nhưng thỉnh thoảng Sơn vẫn nhắn tin cho người yêu cũ qua Yahoo Messenger. Các trinh sát đã nghĩ đến việc dùng “mỹ nhân kế” và kế hoạch được lãnh đạo ban chuyên án cho phép triển khai.

Biết được nickname của Sơn, hàng đêm, 2 nữ trinh sát vào Internet làm quen với Sơn. Ban đầu Sơn rất cảnh giác, nhưng với bản tính háo sắc, đối tượng đã “phải lòng” một cô gái trên mạng xã hội. Người đó không ai khác chính là nữ trinh sát tên Ngọc. Sau một thời gian ngắn nhận lời “yêu”, cuối tháng 11/2012, Sơn hẹn gặp “bạn gái” tại một quán nhậu ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để xem mặt. Cùng đi với nữ trinh sát Ngọc còn có đồng nghiệp của chị là Thiếu úy Huyền. Sau chầu nhậu gần như “tới bến”, Sơn đòi “người yêu” thuê khách sạn, nếu không y sẽ lên xe về TP HCM ngay trong đêm. Để Sơn tin tưởng, hai nữ trinh sát đồng ý. Tại một con hẻm trên phường Nhị Đồng, sau khi thuê khách sạn, Sơn tiếp tục đòi uống rượu vì chưa “phê”. Uống hết 2 chai rượu, Sơn say bí tỉ, các nữ trinh sát liền bí mật báo tin cho lãnh đạo ban chuyên án... “Em không nghĩ lại bị “chết” dưới tay phụ nữ. Em thấy phục mấy nữ công an này quá”, Sơn nói khi bị dẫn giải về Công an huyện Diên Khánh.

Những năm qua, ngoài 3 nữ trinh sát kể trên, Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế và ma túy Công an huyện Diên Khánh còn có một bóng hồng khác đã cùng đồng nghiệp phá nhiều chuyên án. Đó là Thượng úy Nguyễn Thị Cẩm Vân. Chị Vân đã cùng đồng nghiệp truy bắt nhiều tên tội phạm khét tiếng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Theo Báo Khánh Hòa
MỚI - NÓNG