Nữ y tá ở Sài Gòn phóng xe đuổi cướp

Người dân chứng kiến cô gái truy đuổi hai tên cướp trên quốc lộ 22 nối dài giữa huyện Hóc Môn với huyện Củ Chi, TP.HCM như phim hành động.

Hơn 16h ngày 11/10, một nữ điều dưỡng đang công tác tại bệnh viện ở TP.HCM điều khiển xe máy từ nơi làm về nhà ở huyện Củ Chi. Khi đang chạy trên quốc lộ 22 đoạn giao Dương Công Khi (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn), chị bị đôi nam nữ đi trên chiếc xe tay ga từ phía sau ập đến giật điện thoại trên tay rồi tháo chạy. Bị hại hốt hoảng chỉ biết ú ớ, nhưng rồi kịp trấn tĩnh tri hô và rượt theo.

Ông Huỳnh Lê Anh Minh, Phó Trưởng Công an xã Tân Phú Trung cho biết khi nhận được tin báo có đôi nam nữ mặc áo màu đỏ, chạy xe tay ga vừa cướp tài sản của người dân đang trên đường tháo chạy theo hướng cầu An Hạ về cầu vượt Củ Chi, ông liên hệ các đơn vị bạn báo tình hình cùng những đặc điểm nhận dạng, rồi cắt cử lực lượng đón lõng hai đầu.

Khi bộ đôi này chạy được khoảng 4 km đến quốc lộ 22 đoạn qua bệnh viện Xuyên Á (xã Tân Phú Trung) đã quay đầu xe ngược lại hướng về ngã tư An Sương thì bị công an cùng người dân đuổi kịp, khống chế bắt giữ đưa về trụ sở thu giữ chiếc điện thoại hiệu HTC chúng cướp của nạn nhân, cùng 4 chiếc điện thoại có giá trị cao trong túi xách của nghi can, một bịch muối ớt dùng để ném vào nạn nhân còn sót lại.

Tại trụ sở, hai nghi can khai tên Nguyễn Văn Lâm (21 tuổi, quê Long An) và Trần Ngọc Trúc Đăng (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Qua xác minh, Đăng và Lâm đều có tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Theo An Phước

Theo Báo Pháp luật TP.HCM
MỚI - NÓNG