Nửa đêm hát karaoke, bị đâm chết

Nửa đêm hát karaoke, bị đâm chết
Dù đã nửa đêm nhưng Trần Lợi Lộc vẫn mở karaoke hát inh ỏi. Sau nhiều lần nhắc nhở, giữa Lộc và Lâm Kim Hiếu sinh ra cãi vã, dẫn đến việc Hiếu đâm chết Lộc.

Karaoke hè phố bát nháo tại Mỹ Đình

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM ngày 19-10 đã bác kháng cáo tăng án của đại diện bị hại, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm 14 năm tù đối với bị cáo Lâm Kim Hiếu (SN 1972, ngụ huyện Bình Chánh-TPHCM) về tội “Giết người”.

Khoảng 23 giờ ngày 4-10-2010, vợ chồng Hiếu đang ngủ thì nhà hàng xóm là Vương Trang Thuận mở karaoke hát inh ỏi, gây ồn ào. Hiếu sang nhắc nhở tắt karoke để mai còn đi làm thì bị hàng xóm cự lại.

Bực mình, vợ chồng Hiếu gọi điện thoại báo công an xã Đa Phước (huyện Bình Chánh) thì nhà bên tắt. Nhưng khoảng 10 phút sau, bạn của Thuận là Trần Lợi Lộc đã bật karaoke lên hát tiếp. Lộc tuyên bố: “Cứ hát, đứa nào lên tiếng thì lấy "hàng" chém chết”. Hiếu sang nhắc nhở thì cả hai mới chịu tắt.

Sáng hôm sau, vợ Hiếu đã cãi nhau với Lộc về chuyện làm ồn lúc nửa đêm. Lúc này, Hiếu xách dao đến hù dọa sẽ đâm Lộc. Lời qua tiếng lại, Hiếu đâm thật làm Lộc tử vong.

Theo Th.Thiên
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG