Nước mắt của 'bà trùm' ma túy…

Bà trùm Vinh "thổ " (phải) khóc trong phiên tòa 3-1-2011
Bà trùm Vinh "thổ " (phải) khóc trong phiên tòa 3-1-2011
Vừa phải lãnh nhận án tù chung thân, vừa phải chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh hen mãn tính, trước vành móng ngựa, những giọt nước mắt của “bà trùm” ma túy Hoàng Thị Vinh đã rơi để cầu xin sự khoan hồng của pháp luật…

Nước mắt của 'bà trùm' ma túy…

Vừa phải lãnh nhận án tù chung thân, vừa phải chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh hen mãn tính, trước vành móng ngựa, những giọt nước mắt của “bà trùm” ma túy Hoàng Thị Vinh đã rơi để cầu xin sự khoan hồng của pháp luật…

Bà trùm Vinh
Bà trùm Vinh "thổ " (phải) khóc trong phiên tòa 3-1-2011.

Hoàng Thị Vinh (SN 1973, ở thị trấn Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn) còn được bạn bè gọi là Vinh "thổ" vì xuất xứ là người dân tộc. Cách đây 15 năm, lợi dụng bản thân làm nghề đổi tiền cho khách du lịch ở khu vực biên giới Việt - Trung, Hoàng Thị Vinh đã lừa đảo của nhiều người số tiền hàng trăm triệu đồng và bị TAND tỉnh Thái Nguyên kết án 15 năm tù.

Những năm tháng thụ án tại trại giam số 5 (Thanh Hóa), Vinh chẳng những không tỉnh ngộ, mà còn gặp gỡ và kết thân với những tay anh chị để từ đó đến với con đường buôn cái chết trắng.

Đó là Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1963, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) khi ấy đang lãnh án tù về tội "Buôn bán trái phép chất ma tuý". Năm 2005, cả hai được đặc xá ra tù, Vinh và Mai đã liên kết với nhau, cùng với một số đối tượng khác tạo lập đường dây buôn bán ma túy từ các tỉnh Tây Bắc đưa về Hà Nội tiêu thụ.

Chiều tối 6-12-2007, tại khu vực Trạm thu phí giao thông Quốc lộ 6A, địa phận Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Tây (nay là Hà Nội) khi Hoàng Thị Vinh thuê taxi để lên Mộc Châu, Sơn La lấy "hàng" thì bất ngờ bị các trinh sát phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt giữ quả tang với một bánh hêrôin bên mình (trọng lượng 340,75 gam).

Trong quá trình điều tra, do Hoàng Thị Vinh bị bệnh hen phế quản mãn tính nên ngày 15-2-2008, Vinh được đưa đến điều trị tại Bệnh viện tỉnh Hà Tây (nay là Bệnh viện Đa khoa Hà Đông). Sau đó, Hoàng Thị Vinh đã tìm cách trốn khỏi bệnh viện và liên lạc với chồng là Trần Sỹ Thắng. Trần Sỹ Thắng tích cực giúp sức và đưa ra lời khuyên nên vào Nam, tìm cách trốn sang Campuchia. Sau nhiều lần đổi xe, cả ba đến trốn tại nhà bác của Trần Sỹ Thắng thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Thắng đã nhiều lần tìm cách trốn sang Campuchia, nhưng vì không có giấy tờ tùy thân nên không đi được. Năm 2008, Hoàng Thị Vinh và Trần Sỹ Thắng bị bắt. VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Thị Vinh và đồng bọn ra trước vành móng ngựa.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 25-8-2009 và phúc thẩm ngày 13-1-2010, HĐXX TAND TP Hà Nội đã xử phạt tù chung thân đối với Hoàng Thị Vinh về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", hai năm tù về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ". Mức án tổng hợp trong vụ án này đối với Hoàng Thị Vinh là tù chung thân. Từ vụ triệt phá quả tang đường dây ma túy ngày 6-12-2007, đội phòng chống tội phạm ma túy đã điều tra và phát hiện Hoàng Thị Vinh đã từng cùng đối tượng Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1980, trú tại tổ dân phố An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bán năm phân hêrôin cho Nguyễn Thị Tuyết (SN 1970, trú tại Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội).

Nguyễn Ngọc Tùng làm nghề chạy xe ôm tại khu vực phố Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội. Tháng 7-2007, tại khu vực bốt Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tùng đã chở Hoàng Thị Vinh cùng đi bán năm phân hêrôin (có giá 800.000 đồng) cho Nguyễn Thị Tuyết. Khi biết cơ quan CA ra lệnh bắt giữ đối với mình vào tháng 9-2008, Tùng đã cùng vợ là Nguyễn Thu Thủy (SN 1982) bán căn nhà ở số 4 ngõ 373, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, để bỏ trốn. Trong thời gian trốn truy nã, hai người thuê nhà ở phố Nguyễn Đức Cảnh, Hà Nội. Thời gian này, Tùng làm nghề lái taxi và sinh với Thủy một đứa con vào năm 2008. Đến tháng 6-2010 thì bị phát hiện bắt giữ.

VKSND TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Hoàng Thị Vinh và Nguyễn Ngọc Tùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", khởi tố "Nguyễn Thu Thủy về tội "Che giấu tội phạm" ra TANDTP. Đối với Nguyễn Thị Tuyết đã mua năm phân hêrôin, VKS xét thấy Tuyết đã bị truy tố và xét xử tội "Mua bán trái phép chất ma túy" trong phiên xử sơ thẩm ngày 25-8-2009 và phúc thẩm ngày 13-1-2010 nên không cần thiết phải truy cứu TNHS về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phiên tòa sơ thẩm ngày 1-3-2011, cả ba bị cáo Hoàng Thị Vinh, Nguyễn Ngọc Tùng và Nguyễn Thu Thủy đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trước lúc HĐXX nghị án để đưa ra phán quyết, bị cáo Hoàng Thị Vĩnh đã vừa khóc vừa nói: "Sau cùng, bị cáo hết sức hối hận về những hành vi mình đã gây ra, chỉ xin HĐXX xem xét hoàn cảnh của bị cáo Nguyễn Thu Thủy đang nuôi con nhỏ, mà lượng hình cho bị cáo Thủy được hưởng án treo để nuôi con ăn học". Nhận định Vinh là người có vai trò chính trong vụ án, Tùng là người giúp sức tích cực còn bị cáo Thủy có hoàn cảnh khó khăn và đang nuôi con nhỏ, HĐXX đã tuyên án 36 tháng tù giam đối với Hoàng Thị Vinh tội "Mua bán trái phép chất ma túy", tổng hợp với mức án trước là chung thân, 30 tháng tù giam đối với "Nguyễn Ngọc Tùng" với tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và 18 tháng tù cho hưởng án treo đối với Nguyễn Thu Thủy về tội "Che giấu tội phạm".

Theo Chí Tùng
Pháp Luật & Xã Hội

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG