Nước mắt muộn màng của bị cáo hại hai cháu bé

Đặng Trần Hoài tại cơ quan điều tra
Đặng Trần Hoài tại cơ quan điều tra
TPO – Theo luật sư bào chữa Nguyễn Anh Thơm, Đặng Trần Hoài (kẻ hãm hại hai cháu bé ở Sơn Tây, Hà Nội) liên tục khóc, hối hận trước tội lỗi mình đã gây ra. Ngày mai (25-10), vụ án sẽ được xét xử.

> Chờ xử kẻ cuồng dâm sát hại cháu bé bốn tuổi

Đặng Trần Hoài tại cơ quan điều tra
Đặng Trần Hoài tại cơ quan điều tra.

Ngày mai (25-10), Đặng Trần Hoài (SN 1986, trú tại tổ dân phố Đoàn Kế, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) - nghi phạm giết hại cháu bé bốn tuổi và hiếp dâm bé tám tuổi ở thôn Đông Triều (xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội) ra trước vành móng ngựa.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng của bị cáo Đặng Trần Hoài, chuyển tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vụ án.

Theo cáo trạng trên, bị cáo Đặng Trần Hoài bị truy tố về ba tội danh Giết người, hiếp dâm trẻ em cướp tài sản, theo điều 93, 112 và 133 của Bộ luật Hình sự.

Đối diện mức án cao nhất

Theo Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyên Anh, Đoàn Luật sư Hà Nội), người được mời bào chữa cho Đặng Trần Hoài, lần cuối cùng, ông gặp bị cáo ngày 12-10. Hoài không có biểu hiện bất thường về tâm lý, hoàn toàn tỉnh táo và khoẻ mạnh khi làm việc với luật sư.

Cũng theo luật sư Thơm, Hoài ít nói, trầm tĩnh, lo lắng cho gia đình và quan tâm đến con. Mỗi khi nhắc đến gia đình, Hoài đều khóc. Tiếp xúc với luật sư, bị cáo nhiều lần khóc và tỏ ra ân hận về những việc mình gây ra.

Luật sư Thơm kể lại, bị cáo nói những ngày gần đây luôn bị ám ảnh, thường xuyên gặp ác mộng. Bị cáo đau đầu, phải uống thuốc.

Bị cáo Hoài lý giải, việc y làm với hai cháu bé là bột phát, do bị tác động của rượu bia kích thích, không làm chủ được bản thân.

Nước mắt muộn màng của bị cáo hại hai cháu bé ảnh 2
Luật sư Nguyễn Anh Thơm -người được mời tham gia bào chữa cho Đặng Trần Hoài.

Về việc cướp tài sản, Hoài nói, chặn xe máy nhằm mục đích tẩu thoát chứ không phải chiếm đoạt tài sản. Theo luật sư Thơm, trong bối cảnh Hoài đang bị truy đuổi, việc nghĩ tới chiếm đoạt tài sản là điều không thể.

Theo luật sư Thơm, Hoài đã đã được nhận cáo trạng và biết đang đối mặt với án phạt cao nhất.

Diễn biến vụ án đau lòng

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9h30 ngày 29-7-2012, Đặng Trần Hoài đi xe máy Airblade BKS 29T1 - 067.00 đến sân vận động Mỹ Đình (thuộc xóm 2, Phú Đô, xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) ăn cưới một người bạn.

Ăn cưới xong, khoảng 15h30 cùng ngày, Hoài đi qua nhà anh Khuất Văn Hiền (SN 1982, ở thôn Đông Triều, xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội), thấy cửa mở nên dừng xe lấy trộm chiếc áo sơ mi trắng đang phơi ở sân.

Cùng lúc ấy, Hoài phát hiện tại gian nhà bên trái có hai cháu nhỏ là Khuất Thu H (SN 2004) và Khuất Mỹ Q (SN 2008) – cả hai là con anh Khuất Văn Hiền - đang xem ti vi trong nhà.

Sau khi biết trong nhà không có người lớn, Hoài giết hại bé Q, hãm hiếp bé H. Khi y đang thực hiện hành vi đồi bại, anh Khuất Văn Phương (SN 1974, bác ruột cháu H) phát hiện.

Không kịp mặc quần, Hoài dùng dao chém anh Phương, gây thương tích (khâu bảy mũi), sau đó cầm dao bỏ chạy ra ngoài, định lên xe bỏ trốn, nhưng bị quần chúng nhân dân rút chìa khóa xe, vây bắt. Thấy vậy, hắn bỏ lại xe, chạy bộ. Hắn vứt con dao gây án vào ven đường rồi nấp trong vườn sắn.

Lúc đó, chị Trần Thị Oanh (hàng xóm anh Hiền) chở xe máy đưa cháu H đi cấp cứu. Hoài gặp, xông vào xô ngã chị Oanh hòng cướp xe để tẩu thoát. Tuy nhiên, do bị chống cự, Hoài bỏ lại xe và tiếp tục chạy bộ.

Y gặp ô tô KIA Pride do anh Bùi Việt Hùng (SN 1974, ở An Hòa – Tân Lĩnh – Ba Vì – Hà Nội) chở vợ con đi chơi, liền chặn đầu xe và cầu xin: “Cứu cháu với”. Ngay sau đó, anh Hùng tri hô mọi người bắt giữ Hoài, giao cho cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Trần Hoài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn cứ vào lời khai và cáo trạng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội quyết định: Truy tố Đặng Trần Hoài ra trước tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về các tội danh: Giết người, hiếp dâm trẻ emcướp tài sản, theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Anh Khuất Văn Hiền (SN 1982, ở thôn Triều Đông, Cổ Đông, Sơn Tây), bố của hai cháu bé bị hãm hại, cho biết, gia đình không thuê luật sư mà sẽ có hai luật sư tham gia bảo vệ cho bị hại theo chỉ định của tòa.

Anh Hiền cũng xác nhận, con gái lớn sẽ không đến tham dự phiên tòa này, vì gia đình ông không muốn gợi lại nỗi đau cho cháu.

Cũng theo anh Hiền, cách đây mấy ngày, gia đình bị cáo đến nhà thắp hương cho con gái xấu số và nói lời xin lỗi.

Anh Hiền cho hay, rất cảm thông cho hoàn cảnh gia đình Hoài. Tuy nhiên, theo anh Hiền, ai có tội thì phải chịu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG