Nước mắt những đứa trẻ trong vụ đánh ghen kinh hoàng

Bà B. nhắc lại sự việc trong nước mắt (ảnh trên bên trái); bà Lê Thị Tuyết thanh minh cho hành vi của mình (ảnh dưới bên trái)và ông Phú đang tố cáo vợ
Bà B. nhắc lại sự việc trong nước mắt (ảnh trên bên trái); bà Lê Thị Tuyết thanh minh cho hành vi của mình (ảnh dưới bên trái)và ông Phú đang tố cáo vợ
Mấy ngày nay, H. không dám đi ra ngoài đường bởi cứ bước chân ra khỏi cửa là có nhiều ánh mắt nhìn theo em với sự tò mò, xoi mói. Tinh thần của H. suy sụp nặng nề, như người mất hồn...

> Khởi tố kẻ lột quần áo 'tình địch' đánh ghen
> Cần xử nghiêm việc làm nhục người khác vì ghen
> Người đàn bà đánh ghen, lột trần tình địch nói gì?

Bà B. nhắc lại sự việc trong nước mắt (ảnh trên bên trái); bà Lê Thị Tuyết thanh minh cho hành vi của mình (ảnh dưới bên trái)và ông Phú đang tố cáo vợ (ảnh bên phải)
Bà B. nhắc lại sự việc trong nước mắt (ảnh trên bên trái); bà Lê Thị Tuyết thanh minh cho hành vi của mình (ảnh dưới bên trái)và ông Phú đang tố cáo vợ (ảnh bên phải).

Nhận được thông tin mẹ bị nạn, H. - con gái đầu của bà B. - đang là sinh viên một trường đại học vội chạy về nhà. Mấy ngày nay, H. cảm thấy rất xấu hổ khi bị bạn bè trêu chọc. H. không dám đi ra ngoài đường bởi cứ bước chân ra khỏi cửa là có nhiều ánh mắt nhìn theo em với sự tò mò, xoi mói. Tinh thần của H. suy sụp nặng nề, như người mất hồn. Những ngày này em không dám đến trường.

Chiều ngày 22/4, cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Tuyết (43 tuổi, ngụ khu phố 9, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi làm nhục người khác. Nạn nhân bị bà Tuyết làm nhục là bà P.T.B. (SN 1972, ngụ cùng khu phố).

Lỗi lầm của cha mẹ

Đúng 17h ngày 22/4, khi chiếc xe đặc chủng của cảnh sát lầm lũi tiến vào trụ sở Công an phường Phú Hòa để chuẩn bị đưa đối tượng đánh ghen về nơi tạm giữ. Nghe các chiến sĩ công an TP.Thủ Dầu Một đọc lệnh bắt giữ, Lê Thị Tuyết òa lên khóc nức nở.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng đã làm việc với Hoàng Thị T. (SN 1985) và Nguyễn Th. (SN 1972, cùng ngụ khu phố 9, phường Phú Hòa) là các nghi can quay đoạn clip cảnh mẹ con Tuyết đánh đập và lột quần áo bà B. rồi tung lên mạng.

Trước đó, sau khi làm việc với Lê Đình Quý (SN 1998, con trai bà Tuyết), cơ quan điều tra cũng đã cho đối tượng này về nhà để chờ xử lý theo quy định của pháp luật đối với người chưa thành niên.

Tại công an, lúc đầu cả 2 mẹ con Tuyết đều không thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ đến khi các cán bộ công an giải thích, đưa đầy đủ bằng chứng ra thì họ mới cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai không thống nhất của Tuyết, lúc thì người đàn bà này cho rằng chồng mình là ông Lê Đình Phú đem cầm sổ đỏ để mua xe đi chơi với bà B. nên mới đánh ghen. Lúc thì, Tuyết lại khai do đêm trước ông Phú không về nhà mà ngủ lại nhà bà B. nên sáng hôm sau mới đánh ghen như thế.

Còn ông Lê Đình Phú với gương mặt gầy gò, hốc hác cũng thẳng thừng tố cáo vợ mình dối trá, tàn nhẫn trước sự chứng kiến của nhiều người: “Những lời bà ấy nói đều là giả dối, bản thân bà ấy đã nhiều lần yêu cầu tôi ly dị. Tuy nhiên, khi tôi ký vào đơn thì vợ tôi không nộp lên tòa án mà đem giấu đi. Trước đây, vợ tôi với B. rất thân tình, coi nhau như chị em. Thế mà nhiều hôm tôi đi làm về, bạn bè rủ đi nhậu thì mẹ con bà ấy khóa cửa không cho tôi vào nhà, làm tôi phải ngủ ở cái ghế đá của nhà hàng xóm…”.

Trong khi đó, bà B. lại phân trần: “Chồng tôi trước đây lăng nhăng quá nên chúng tôi đã ly dị được mấy năm nay và bản thân tôi một thân một mình phải nuôi các con ăn học. Anh Phú từng tỏ tình với tôi nhưng tôi không đồng ý. Có lẽ do vậy mà bà Tuyết cho rằng, tôi dụ dỗ chồng bà ấy nên đã nhiều lần đánh đập tôi”.

Các con nhận hậu quả đau lòng

Trở lại khu vực, nơi xảy ra vụ đánh ghen kinh hoàng trên, nhiều người vẫn bàn luận và lắc đầu ngao ngán về hành vi đánh người, lột trần truồng rồi quay clip tung lên mạng của mẹ con Tuyết và những đối tượng liên quan.

Qua quan sát, căn nhà của bà B. cũng như căn nhà của Tuyết đều đóng cửa im ỉm. Những người trong 2 căn nhà này đều không ra khỏi nhà từ khi xảy ra sự việc mà chỉ nghe thấy những tiếng khóc từ phía bên trong. Từ lỗi lầm của người lớn để rồi những đứa con của cả nạn nhân cũng như hung thủ đều phải nhận một kết cục không đáng có.

Đầu tiên phải nói đến Lê Đình Quý, mới 15 tuổi, nhưng đã bị mẹ “dụ dỗ” đi đánh ghen. Trong “trận chiến” mà đoạn video clip ghi lại thì Quý ra tay rất thô bạo, đúng theo lời mẹ “đánh nó đi, lột quần nó ra, chụp hình nó đưa vào công ty nó”.

Lúc làm theo “yêu cầu” của mẹ hung hãn bao nhiêu thì lúc công an triệu tập lên làm việc, Quý lại rụt rè, sợ hãi bấy nhiêu. Cũng may, đối tượng này mới chỉ 15 tuổi nên cơ quan điều tra cho về nhà để chờ có hướng xứ lý tiếp theo.

Thứ hai là cháu T., (con thứ của bà B.) mới 8 tuổi và đang học lớp 2. Ngày 16/4, khi thấy mẹ bị người khác đánh, lột quần áo, cháu hoảng sợ, khóc thét lên mà không dám lao vào cứu mẹ. Đến khi bà B. chạy được về nhà trong tình trạng không mảnh vải che thân thì cháu mới lấy áo cho mẹ choàng rồi hai mẹ con ôm nhau khóc. Vì thương mẹ và sợ hãi quá, T. khóc đến ngất đi khiến bà B. thêm một phen hoảng hồn nhưng xấu hổ nên không dám kêu ai giúp đỡ.

Nhận được thông tin mẹ bị nạn, H. - con gái đầu của bà B. - đang là sinh viên một trường đại học vội chạy về nhà. Mấy ngày nay, H. cảm thấy rất xấu hổ khi bị bạn bè trêu chọc. H. không dám đi ra ngoài đường bởi cứ bước chân ra khỏi cửa là có nhiều ánh mắt nhìn theo em với sự tò mò, xoi mói. Tinh thần của H. suy sụp nặng nề, như người mất hồn. Những ngày này em không dám đến trường. Đứa con thứ 3 của bà B. dù mới 5 tuổi nhưng cũng chẳng khá hơn. Thấy 2 chị và mẹ cứ ôm nhau khóc, cháu cũng sợ mà khóc theo. Nước mắt cứ chảy trong căn nhà bà B. suốt những ngày qua.

Trong vụ việc đau lòng này không thể không nhắc đến 2 cháu nhỏ mới 4 tuổi và 9 tuổi - con của ông Phú và bà Tuyết. Khi Tuyết bị công an bắt, 2 cháu cứ liên tục khóc đòi mẹ.

Chiều ngày 22/4, khi Tuyết bị áp giải về Công an TP.Thủ Dầu Một, ông Phú chạy đến công an thẫn thờ đứng trông vợ mình lên xe về trại tạm giam và buông câu khổ sở: “Biết mẹ bị bắt nên 2 đứa ở nhà đang sốt, cần người về chăm sóc. Các anh công an cho tôi lấy chiếc chìa khóa nhà mà vợ tôi mang theo để tôi về chăm sóc các con”.

Theo Dòng đời

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG