Ô sin đánh thuốc mê vợ chồng chủ tiệm vàng

Ô sin đánh thuốc mê vợ chồng chủ tiệm vàng
Thấy ông bà chủ đã say thuốc mê, nữ giúp việc mở tủ trưng bày vàng lấy đi nhiều nữ trang, tiền mặt trị giá 546 triệu đồng

Ô sin đánh thuốc mê vợ chồng chủ tiệm vàng

> Người giúp việc chuốc thuốc mê, cướp tài sản gia chủ 

Thấy ông bà chủ đã say thuốc mê, nữ giúp việc mở tủ trưng bày vàng lấy đi nhiều nữ trang, tiền mặt trị giá 546 triệu đồng

Sau khi đánh thuốc mê ông bà chủ, bà Duyên gom số tài sản hơn nửa tỉ bỏ trốn
Sau khi đánh thuốc mê ông bà chủ, bà Duyên gom số tài sản hơn nửa tỉ bỏ trốn.
 

Ngày 25/12, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Duyên (SN 1965, ngụ quận Gò Vấp) 20 năm tù về hai tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, do quen biết nên anh Nguyễn Trọng Nghĩa (chủ tiệm vàng Nghĩa Tín, quận Gò Vấp) thuê bà Duyên giúp việc nhà. Thấy vợ chồng anh Nghĩa có nhiều tài sản, tiền mặt và nhiều vàng trong tủ nên bà ta nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Trưa 23/4/2012, bà Duyên nghiền nát hai viên thuốc ngủ cho vào hai chén cơm của vợ chồng anh Nghĩa. Sau bữa cơm, thấy ông bà chủ đã say thuốc và mê man trong phòng ngủ, Duyên mở tủ kính đựng vàng lấy 15 lắc, 13 dây chuyền, 3 kiềng đeo cổ, 9 chiếc nhẫn,…và 25 triệu đồng tiền mặt tổng trị giá 546 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt số vàng trên, bà ta thuê khách sạn vui vẻ với người yêu tại quận 7. Sau đó, nữ đạo tặc lên Tây Ninh bán một số vàng mua xe tay ga, ăn nhậu tiêu xài.

Khoảng 2 tháng sau, Duyên sa lưới khi lực lượng công an bất ngờ ập vào khách sạn bắt theo lệnh truy nã. Tại công an, Duyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận thêm cũng bằng nghề giúp việc nhà, bà ta đã thực hiện hai vụ trộm cắp khác của gia chủ ở Tân Bình và Thủ Đức.

Theo Phạm Dũng
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG