Ông lão gần 70 tuổi dâm ô bé tật nguyền

Ông Bùi Tiến Phượng tại CQĐT
Ông Bùi Tiến Phượng tại CQĐT
TPO - Đến nhà người quen chơi, thấy mọi người ngủ trưa không để ý, ông Phượng liền nổi máu “dê” dâm ô cháu bé câm điếc.
Ông Bùi Tiến Phượng tại CQĐT
Ông Bùi Tiến Phượng tại CQĐT.

Ngày 10/7, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Tiến Phượng (66 tuổi, ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) về hành vi dâm ô với trẻ em.

Trước đó, trưa 1/7, Phượng đến chơi và nghỉ lại nhà người cùng xóm là bà Trần Thị Thưởng. Bà Thưởng có cháu ngoại là N.H.L. (14 tuổi, bị câm điếc ở cùng). Đang nghỉ trưa, cháu Nguyễn Thị Mai H. nằm ngủ cạnh bà Thưởng chợt nghe thấy có tiếng động liền quay ra thì thấy ông Phượng đang ngồi gần đó kéo cháu L. vào lòng và sờ soạng... Bé H. liền gọi bà dậy nhưng bà Thưởng vẫn ngủ say nên cháu bé bỏ ra ngoài sân chơi.

Lúc sau, H. chạy vào nhà uống nước lại thấy ông Phượng sàm sỡ cháu L. Ngây thơ, bé H. gọi mấy đứa trẻ cùng xóm rình xem thì thấy cháu L. tự cởi hết quần áo rồi chạy ra nhà tắm và ông Phượng đi theo vào. Mấy đứa trẻ liền bám theo thì thấy ông Phượng dội nước tắm L. và sờ khắp người cháu.

Thấy vậy, lũ trẻ vội chạy ra đầu ngõ báo cho chị Nguyễn Thị Linh Chi (20 tuổi) và anh Nguyễn Tuấn Linh (21 tuổi, là hàng xóm bà Thưởng) sự việc. Mọi người liền chạy vào nhà bà Thưởng thì thấy ông Phượng đang ngồi ghế đệm ở gian nhà dưới bế cháu L. không mặc quần áo và sờ soạng.

Mọi người vào thì ông Phượng vội đẩy cháu L. ra và quát "con này nghịch nước ướt hết rồi". Sau đó, mọi người gọi bà Thưởng dậy và canh chừng ông Phượng. Tất cả ra ngoài để rình bắt quả tang ông Phượng một lần nữa.

Khoảng 15 phút sau, mọi người lại chứng kiến ông Phượng đưa cháu L. lên nhà trên ngồi ở đệm và kéo quần cháu xuống ngang đầu gối tiếp tục giở trò bậy bạ liền ập vào bắt quả tang và gọi điện báo Công an phường Đông Khê xử lí.

Theo Viết
MỚI - NÓNG