Ông trùm tuyển chân dài, lập đường dây ma túy

Đối tượng Lê Ngọc Duy.
Đối tượng Lê Ngọc Duy.
Khi các đào lần lượt sa bẫy chấp nhận làm người tình, cuồng quay trong thuốc và vật chất thì cũng là lúc Duy lộ mặt họ Sở, buộc các cô thành những chân rết cung cấp ma túy.

.Để mở rộng địa bàn, từ Hà Nội, đối tượng Lê Ngọc Duy móc nối, phát triển một loạt đại lý bán sỉ ma túy và thuốc lắc tại Đà thành. Tiếp đến, Duy quyết định chuyển hẳn vào Đà Nẵng để "tuyển đào" hòng củng cố thêm lực lượng.

Cách tuyển đào của Duy cũng đầy thủ đoạn, hắn tự quăng lưới "tình, tiền, thuốc" nhắm vào các cô sinh viên hám tiền hơn ham học, những gái tỉnh lẻ có nhan sắc, nhẹ dạ, đua đòi. Khi các đào lần lượt sa bẫy chấp nhận làm người tình, cuồng quay trong thuốc và vật chất thì cũng là lúc Duy lộ mặt họ Sở, buộc các cô thành những chân rết cung cấp ma túy.

Khi bị bắt, Duy còn thừa nhận cùng lúc hắn có đến 3 người tình: Một là sinh viên bỏ học làm đại lý hàng trắng tại quận Sơn Trà, ả thứ hai là "hotgirl vũ trường". Hai cô nhân tình này đã bị bắt vì liên can đến đường dây ma túy của Duy, riêng cô "tiểu thư con nhà lành" còn lại hiện đang trong tầm ngắm của cơ quan điều tra….

Ma túy khủng lọt lên máy bay  

Sau một thời gian tung các trinh sát theo dõi mọi di biến động của đối tượng tình nghi, cùng hàng loạt đại lý ma túy trên địa bàn các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn bị triệt phá, ngày cận kề cuối năm 2014 các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng (PC47) nhận được lệnh "cất vó" nhân vật chính. Điểm tấn công, tóm lão trùm lần này lại cực kỳ nhạy cảm, lượng "hàng" cũng khủng không kém và cần phải có sự phối hợp liên ngành với các lực lượng Hải quan và An ninh sân bay Đà Nẵng…

21h20' đêm 15/12/2014, khi gã "thanh niên sành điệu" đáp chuyến máy bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng vừa về đến phòng 405 khách sạn Bloom số 204 đường 3/2, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, ngay lập tức các trinh sát PC47 ập vào. Tại đây, ngoài "hành lý" bị bắt quả tang của gã trai gồm 35g ma túy dạng đá, 108 viên thuốc lắc hình mũi tên, 2 gói heroin (1 phân)… thì còn có một nhân vật "đặc biệt". Hắn không ai khác chính là Lê Ngọc Duy (SN 1984, HKTT: Số 9, ngách 426/20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), ông trùm đường dây "chân dài bán ma túy" bấy lâu nằm trong tầm ngắm của các trinh sát PC47. Gã thanh niên chính là Đan Phương Thắng (SN 1988, HKTT: P30, B2, khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội), đồng hương, đối tác làm ăn và là cặp bài trùng với Lê Ngọc Duy từng làm mưa làm gió tại Hà thành.

Ông trùm tuyển chân dài, lập đường dây ma túy ảnh 1

Ma túy, thuốc lắc được Duy, Thắng vận chuyển trót lọt qua đường hàng không.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng phòng PC47, Công an TP Đà Nẵng cho biết: Lê Ngọc Duy là đối tượng có liên quan đến 2 đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Đà Nẵng bị triệt phá trước đó. Nhóm thứ nhất do Trương Hoàng Phúc (22 tuổi, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và Lê Thị Trang (SN 1994, quê Lệ Thủy, Quảng Bình, trú phòng 101 khách sạn KaKa, quận Hải Châu) cầm đầu. Phúc, Trang đã bị PC47 phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà và Hải quan Sân bay quốc tế Đà Nẵng bắt quả tang, thu giữ 90 viên ma túy tổng hợp.

Nhóm thứ 2 do Nguyễn Kim Huy (Bi "đầu gà"), bị bắt ngày 2/10/2014 khi đang bán ma túy cho các con nghiện với tang vật là 15g ma túy. Các đối tượng của cả hai nhóm này đều khai nhận là "chân rết", nhận hàng và sự chỉ đạo của một "trùm" người Bắc. Đặc biệt, Lê Thị Trang là "bồ ruột" của tay trùm này, từng là sinh viên và được ông trùm này hết mực ưu ái trong các phi vụ phân phối hàng tại địa bàn Đà Nẵng…

Phối hợp với lực lượng Công an TP Hà Nội xác minh, điều tra, các trinh sát đã nắm được nhân thân thật sự của vị trùm Bắc giấu mặt này, hắn là Lê Ngọc Duy, một đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp, 1 tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và từ đầu tháng 12/2014  không có mặt tại Hà Nội.

Nhận định đối tượng Lê Ngọc Duy có thể đã vào Đà Nẵng để hoạt động, nhiều nguồn tin cũng cung cấp Duy đang thuê phòng 405, khách sạn Bloom, 204 đường 3/2, phường Thuận Phước (quận Hải Châu, Đà Nẵng) để làm điểm giao dịch. Đặc biệt, trong ngày 15/12/2014, Lê Ngọc Duy đã "đặt hàng" từ một đầu mối khác ở Hà Nội để đưa vào miền Trung. Số ma túy này được Đan Phương Thắng mang theo lên máy bay để vào Đà Nẵng giao cho Duy. 21h20 cùng ngày, các trinh sát nhận lệnh "cất vó", và khi Thắng đặt chân xuống Đà Nẵng, đón taxi đến khách sạn nơi Duy đang cư trú thì cả hai đã bị tóm gọn cùng tang vật…

Ông trùm tuyển chân dài, lập đường dây ma túy ảnh 2 Đan Phương Thắng phối hợp với Ngọc Duy trong vụ vận chuyển ma túy trót lọt qua đường hàng không.

Ông trùm quăng "lưới tình", lập đường dây "chân dài bán ma túy"

Sở dĩ Lê Ngọc Duy có biệt danh là "trùm chân dài" vì trong tay hắn luôn có hàng tá vũ nữ, người đẹp, thậm chí là các cô gái tuổi teen sẵn sàng nhận lệnh phân phối lẻ thuốc lắc, ma túy cho Duy tại các vũ trường, quán bar tại Đà Nẵng. Ở Hà Nội, Duy đã có vợ đẹp con xinh, lại sức dài vai rộng nhưng Duy không muốn làm người chồng, người cha lương thiện mà chọn nghề ma túy để "nuôi gia đình".

Trộm cắp, bán lẻ ma túy xem ra không đủ để đem lại thu nhập và thỏa mãn những cơn đói thuốc của Duy. Từ con nghiện, Duy từng bước trở thành chân rết phân lẻ ma túy cho các trùm Hà thành. Được một thời gian, học lỏi thêm nhiều mánh lới cũng như móc nối được các mối quen, Duy từng bước trở thành trùm ma túy. Trong vài lần "du lịch", gặp gỡ với đám em út tại Đà Nẵng, Duy nhận thấy Đà Nẵng sẽ là mảnh đất màu mỡ cho hắn "phát triển sự nghiệp"…

Chân ướt chân ráo vào Đà Nẵng, Duy cặp với  Lê Thị Trang, một "kiều nữ" gốc Quảng Bình. Trước khi cặp với Duy, Trang từng là một cô sinh viên con nhà lành, xinh đẹp nhưng đua đòi. Giống như Duy, để phục vụ cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng ngập trong hoan lạc và ma túy cùng hàng hiệu, Trang dần biến thành một kiều nữ ma túy chính hiệu. Để cho xứng tầm với Duy, Trang thuê hẳn phòng VIP 101 của khách sạn KaKa (đường Hùng Vương) để làm điểm giao dịch cho đến khi bị bắt quả tang.

Từ lời khai của Trang, cùng một số đối tượng, các trinh sát đã lần ra vị trùm Bắc chính của đường dây bán thuốc lắc của các chân dài này. Khi Lê Ngọc Duy bị bắt, hàng loạt chân dài là gái quán bar, vũ trường cũng bị "vạ lây". Còn Duy, hắn thừa nhận với cơ quan điều tra sở thích của hắn là săn đào, mà phải là đào chân dài, mặt xinh, đúng chất "gái quê".

Ông trùm tuyển chân dài, lập đường dây ma túy ảnh 3 "Chân dài" Nguyễn Thị Tuyết Nhi vừa là nạn nhân trong phi vụ "tình, tiền, thuốc" vừa là chân rết cung cấp thuốc lắc tại các vũ trường, quán bar cho trùm Duy.
Ả tình nhân đời 9X Nguyễn Thị Tuyết Nhi của Duy là một ví dụ điển hình nhất. Gái quê, có chút nhan sắc nhưng đua đòi. Duy gặp cô ả trong một lần đi hàng tại bar VIP Clup, rồi vung tiền ra chiều chuộng những thói bốc đồng trẻ con của cô ả. Để trói tình Tuyết Nhi, Duy bắt đầu dụ ả chơi hàng trắng, từ được Duy cung cấp miễn phí thuốc, dần dần Nhi phải chấp nhận làm người giao hàng cho Duy bất cứ khi nào hắn gọi, khi đó cơn đói thuốc của Nhi mới được thỏa mãn…

Theo PC47 cung cấp, ngoài những thủ đoạn chiêu dụ bằng tình, tiền và ma túy đối với Nhi và Trang thì Duy còn chiêu dụ được một cô bồ ruột là gái nhà lành khác, hiện Duy đang sống như vợ chồng với cô gái này. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án, điều tra làm rõ hành vi liên can của cô gái này cùng một số chân dài chân rết khác nằm trong đường dây của Lê Ngọc Duy.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng PC47 cũng cho rằng, PC47 triệt phá được đường dây "chân dài" có liên can đến đường dây mua bán, cung cấp và phân lẻ ma túy tại các vũ trường, quán bar do đối tượng Duy điều hành cũng phản ánh một thực trạng đáng báo động hiện nay. Đây cũng chính là bài học cảnh giác cho những cô gái trẻ, những nữ sinh viên nhẹ dạ hoặc đua đòi, sớm trở thành miếng mồi ngon cho những đối tượng như Lê Ngọc Duy lợi dụng…

Theo Hoài Thu
Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...