Vụ dùng súng cướp 324 lượng vàng ở An Giang:

Phá án cùng cảnh sát Campuchia

Phá án cùng cảnh sát Campuchia
TP - Vụ cướp tiệm vàng Quốc Thắng ở thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang vào chập tối ngày 5/7 đã làm cả vùng ven giáp biên giới An Giang – Campuchia một phen chấn động.

Nhóm thủ phạm đã dùng súng khống chế nạn nhân, quơ hết hơn 300 lượng vàng trong tủ kính và xuyên qua màn đêm về phía biên giới sau khi nổ súng thị uy. Nhưng chúng không thoát được trước sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa hai lực lượng công an (CA) Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia (CSHG) Campuchia.

Chờ nước đục thả câu

Chập tối 5/7, thị trấn nhỏ Nhà Bàn ở vùng biên vắng lặng.  Bà con tiểu thương trong khu chợ bắt đầu dọn dẹp hàng hóa chuẩn bị nghỉ. Lúc này tại tiệm vàng Quốc Thắng do ông Nguyễn Quốc Thắng (54 tuổi) làm chủ cũng đang tiếp những người khách cuối cùng trong ngày. Đó là anh Lê Hoàng Đô (27 tuổi) cùng vợ và con đến tiệm vàng để cầm bộ vòng xi-men.

Trong lúc ông Thắng cùng vợ là bà  Phạm Thị Thu Nhi giục người giúp việc là Lê Văn Hùng viết biên nhận cầm đồ để đóng cửa thì bất ngờ một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cao gầy, nước da ngăm đen, mặc áo dài tay, đeo khẩu trang, đi nhanh vào tiệm vàng,  rút súng ngắn lên đạn khống chế những người đang có mặt.

Tay trái gã cầm khẩu súng, tay kia cầm xà beng đập vỡ tủ kính trưng bày vàng. Ông chủ tiệm vàng ngồi bất lực trước họng súng của kẻ cướp. Riêng vợ chồng anh Đô tuy bị bất ngờ nhưng cũng kịp vùng chạy thì bị tên cướp đánh bằng xà beng.

Cùng lúc này, ba tên cướp bịt mặt khác xuất hiện trước cửa với hai khẩu súng trên tay. Chúng nhanh chóng vét hết số nữ trang trong tủ vừa bị đập vỡ kính cho vào túi nhựa và chạy ào ra các xe gắn máy do đồng bọn nổ máy chờ sẵn.

Lúc này ông Thắng mới tri hô to. Nghe tiếng cầu cứu của ông Thắng, ông Nguyễn Thanh Hải, nhà cạnh tiệm vàng Quốc Thắng đã kịp lấy hai dao nhọn phóng về phía bọn cướp và bị chúng dùng súng bắn trả nhưng không trúng. Bọn cướp mất hút về phía biên giới Tịnh Biên.

Ông Lê Quốc Thắng cho biết, số vàng bị cướp là hơn 324 lượng, gồm 291 lượng vàng 24K và 32,5 lượng vàng 18K.

Chiến hữu

Thượng tá Bùi Bé Năm – Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) – CA tỉnh An Giang kể lại,  khi nhận được tin báo xảy ra cướp,  Thượng tá Năm liên lạc ngay với phía CS tỉnh Tà Keo  (Campuchia) để  nhờ hỗ trợ, phối hợp điều tra.

Cần nói thêm CA tỉnh An Giang và CS tỉnh Tà Keo đã có mối quan hệ như chiến hữu đã lâu nên việc hợp tác bằng công hàm ngoại giao chỉ còn là mặt thủ tục. Phía lãnh đạo CA tỉnh An Giang chỉ cần gọi điện thoại cho lãnh đạo CA Tà Keo là bạn nhận lời hỗ trợ ngay.

Một mặt phía Tà Keo cử Phó Giám đốc CA tỉnh phụ trách hình sự sang cùng tham gia khám nghiệm hiện trường. Mặt khác, họ cũng chuyển thông tin  đến Cục Cảnh sát hình sự thuộc Tổng cục CSHG Campuchia, để phía này gửi thông tin khắp các lực lượng CA địa phương.

Về phía mình, CA tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng của tỉnh để cùng phối hợp truy tìm dấu vết bọn cướp. 

Khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện sáu vỏ đạn K59, K54 và hai đầu đạn do những khẩu súng của bọn cướp bắn ra. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện hai chiếc xe máy hiệu Dream màu đen và Wave màu xám không biển số, do bọn cướp dùng làm phương tiện gây án bỏ lại.

Một ngày sau, CS thủ đô Phnom Penh (Campuchia) tiếp nhận thông tin hé lộ hành tung của bọn cướp. Điều ngạc nhiên ở đây là đầu mối vụ cướp tiệm vàng lại được mạng lưới Phòng hình sự thường án (PHSTA) phát hiện.

Lúc 17 giờ cùng ngày, tại Phnom Penh xuất hiện đối tượng nữ tên Sươnek (28 tuổi, ngụ ấp ĐâyLơ, xã PiêKosla, huyện SươngTrong, tỉnh KompongCham) đang mang một lượng lớn vàng có số hiệu của tiệm vàng “Q.T” bán tại một tiệm nữ trang trong thành phố.

Tuy nhiên phía PHSTA nêu lý do không có căn cứ gì giữ Sươnek nên phía CA An Giang phải nhờ CS Tà Keo gọi trực tiếp cho lãnh đạo Cục hình sự và CS PnomPenh câu lưu  Sươnek  để chờ tổ công tác đặc biệt do Thượng tá Năm dẫn đầu (có sự tham gia của các trinh sát của Cục C14 phía nam) sang  Phnom Penh.

12 giờ đêm, tổ của Thượng tá Năm đã có mặt, trông thấy số vàng thu được từ Sươnek có kí hiệu của tiệm vàng Quốc Thắng các anh đều reo vui, quên đi nỗi mệt nhọc sau cuộc di chuyển dài và quên đi cả việc trong túi họ không có tiền USD để  chi tiêu cho những ngày ở lại nơi này.

Phá án cùng cảnh sát Campuchia ảnh 1
Tủ trưng bày vàng bị bọn cướp dùng xà beng đập vỡ kính để hốt hết số vàng bên trong

Ban đầu Sươnek ngoan cố, khai loanh quanh vàng do chồng sắp cưới cho mang đi bán để mua quà cưới; rồi lại khai của người thân ở tỉnh xa… Những thông tin này được CA PhnomPenh chuyển cho CA các tỉnh có liên quan ngay trong đêm để xác minh, và CA đã nhanh chóng bóc trần thủ đoạn của Sươnek.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh sắc bén, rạng sáng ngày hôm sau, cảnh sát đã buộc Sươnek đã khai nhận: đây là số vàng cướp được tại tiệm vàng Quốc Thắng, do CheyChanhTha (39 tuổi, ngụ PreyKrolit, huyện PiaRiêng, tỉnh PlayVeng) nhờ đem bán để chia cho đồng bọn. Lập tức, lực lượng phối hợp đến tỉnh PlayVeng vây bắt CheyChanhTha  ngay trong buổi sáng.

Đồng tác giả của vụ cướp tiệm vàng ở Kiên Giang

Thượng tá Bùi Bé Năm cho biết, ngoài vụ cướp tiệm vàng Quốc Thắng, các nghi phạm khai nhận chính là băng nhóm cướp tiệm vàng Lan Anh (thị xã Hà Tiên, Kiên Giang) cách đây hơn hai tháng, gây xôn xao dư luận.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 17 giờ 30 ngày 3/5,  trong lúc bà Thái Huệ Anh, chủ tiệm vàng Lan Anh, cùng các nhân viên đang thu gom vàng cất vào két sắt thì bất ngờ có bốn người đàn ông, trong đó có hai người cầm súng ngắn xông thẳng vào tiệm vàng, khống chế và giật túi vàng, khoảng 20 lượng vàng 18K chạy ra hai xe gắn máy mang biển số Campuchia tháo chạy về phía biên giới Campuchia. Ông Nguyễn Văn Bảy,  chạy xe ôm, thấy vậy tri hô liền bị chúng nổ súng bắn trọng thương.

Ngoài ra, CA An Giang đang cùng C14B phối hợp với CSHG Campuchia tiếp tục điều tra vụ việc, truy bắt các đối tượng có liên quan còn lại.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, băng cướp tiệm vàng Quốc Thắng và Lan Anh có nhiều khả năng liên quan đến băng cướp tiệm vàng Văn Hiếu (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) lúc 16 giờ ngày 16/4. Cướp đi 72 lượng vàng (12 lượng vàng 24K, 60 lượng vàng 18K), 67.000 USD cùng nhiều tài sản khác (tổng trị giá trên 3 tỉ đồng)...

Hai đối tượng nói trên đã khai nhận về năm thành viên còn lại của băng cướp, gồm: ChhinhSi (35 tuổi, ngụ ấp Tuol ĐônTây, xã TropengKleng, huyện Chhulc, tỉnh Kampot), Many (43 tuổi, ngụ xã TrensTroDưng, huyện PhnomSrut, tỉnh Kompomspư), SinHêng (33 tuổi, ngụ ấp Komponstrak, xã Pưngxala, huyện Kompongtrak, tỉnh Kampot), PiêngTrai (41 tuổi, ngụ ấp Kompongkasăng, Porâycholsa, tỉnh Tà Keo) và Bươngbươn (49 tuổi, ngụ ấp Preytotưng, xã Pevey, huyện Pevey, tỉnh Patđombon).

Tổ công tác của Thượng tá Năm cùng lực lượng CSHG Campuchia phải di chuyển liên tục khắp năm tỉnh của Campuchia trong bốn ngày, có tỉnh cách Phnom Penh hơn 500km để bắt, khám xét thu hồi số vũ khí tang vật gây án và số nữ trang cướp được tại nơi trú ngụ của  chúng.

Cùng lúc, PC14 CA An Giang cũng bắt giam đối tượng tên T. (ngụ ở Đồng Tháp). Đối tượng này được xem là chỉ điểm cho toán cướp nói trên vào ra biên giới ăn hàng.

Băng cướp khai nhận đã lên kế hoạch tấn công các tiệm vàng Việt Nam gần  biên giới cách đấy gần một tháng. Tuy nhiên sau khi dạo quanh thấy các tiệm vàng đều cảnh giác, vàng trưng bày không nhiều nên chúng di chuyển ngược xuống  khu vực thị xã Châu Đốc và xã Xuân Tô (huyện Tịnh Biên) săn mồi và đã lập kế hoạch tấn công tiệm vàng Quốc Thắng. 

Tấm lòng

Kể lại chuyện phá án suốt một tuần trên đất bạn, Thượng tá Bùi Bé Năm đã không khỏi xúc động trước tấm chân tình của những lãnh đạo CSHG Campuchia, của CS thủ đô Phom Penh và đặc biệt là CS tỉnh Tà Keo.

Anh nói: “Suốt nhiều năm cùng lực lượng cảnh sát Campuchia phá nhiều vụ án, đây là vụ án đầu tiên tôi ghi nhận có sự đổi mới đầy thiện chí và hết lòng vì mối giao hảo thân hữu giữa hai đơn vị cảnh sát có chung đường biên giới. Có lẽ mối quan hệ này có được là do chúng tôi đã trở thành bạn từ lâu và hàng tháng đều gặp mặt họp giao ban”.

Tuy nhiên, mối quan ngại mà Thượng tá Năm cũng như lãnh đạo Tổng Cục cảnh sát (TCCS)- Bộ Công an luôn quan tâm chính là việc thu hồi nhanh chóng tài sản trả lại cho khổ chủ. Số tài sản bị cướp là cả một gia tài. Tang vật mà phía cơ quan chức năng Campuchia tạm giữ gồm  79 vòng đeo tay, 41 sợi dây chuyền, 10 nhẫn, 4 lượng vàng SJC… cùng 74 triệu đồng. Ngoài ra còn có ba khẩu súng ngắn K54, 19 viên đạn, 11 điện thoại di động, hai xe máy… Số nữ trang nói trên được chuyển sang Tòa án thủ đô Phnom Penh để làm tang vật đưa bảy nghi phạm người Campuchia ra xét xử tại nơi này. Sau khi có văn bản của TCCS, lãnh đạo cảnh sát phía bạn hứa sẽ cố gắng tác động giải quyết sớm để chuyển số tài sản nói trên hoàn cho khổ chủ.  

Trước tinh thần hợp tác tích cực của lực lượng CA đất bạn, UBND tỉnh An Giang đã có quyết định khen thưởng ba đơn vị của bạn là:  Cục Cảnh sát hình sự, CS  thành phố Phnom Penh, CS tỉnh Ta Keo mỗi đơn vị 30 triệu đồng. Dự kiến, sắp tới, đại diện lãnh đạo Bộ Công an sẽ sang Campuchia để trao những  phần thưởng khác cho ba  tập thể nói trên.

Ngoài ra, Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã gửi điện khen C14B  và PC 14 – CA tỉnh An Giang, CA huyện Tịnh Biên và quyết định thưởng tiền cho mỗi đơn vị năm triệu đồng. TCCS cũng khen thưởng cho ba đơn vị nói trên sáu triệu đồng.

MỚI - NÓNG