Phá công xưởng chế mì chính giả

Cảnh sát khám xét công xưởng sản xuất hàng giả của Nguyễn Thị Cẩm Hường (người đeo kính). Ảnh: Lam Sơn.
Cảnh sát khám xét công xưởng sản xuất hàng giả của Nguyễn Thị Cẩm Hường (người đeo kính). Ảnh: Lam Sơn.
Cận Tết, bà Hường thu gom mì chính trôi nổi, không nguồn gốc trên thị trường đem về công xưởng đóng gói rồi bán về các huyện miền núi.

Tối 29/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an TP Thanh Hóa, đã hoàn tất việc kiểm tra, khám xét cơ sở sản xuất mì chính giả tại số nhà 6/85 phố Đinh Lễ, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa do bà Nguyễn Thị Cẩm Hường (36 tuổi, trú ở khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương) làm chủ.

Cảnh sát thu giữ tại chỗ 80 bao tải đựng mì chính giả có nhãn hiệu nước ngoài (tổng trọng lượng khoảng 2 tấn) và gần 1.000 gói mì chính giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường như Miwon, Ajinomoto, A-one...

Cũng tại công xưởng gia công hàng giả này, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều loại hàng hóa như bột nêm, bột chiên mực, dung dịch đặc dùng để nấu lẩu…, toàn bộ đều không có nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ. Nhiều máy dán miệng túi và dụng cụ sang chiết, đóng gói hàng hàng hóa cũng bị thu giữ.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Hường khai, gia đình bắt đầu sản xuất mì chính giả từ đầu năm 2014 đến nay. Mì chính giả sau khi mua về sẽ được san sang các bao nhỏ theo đúng kích thước của các gói mì chính được bán trên thị trường với nhãn hiệu Miwon, Ajinomoto, A-one… Những gói mình chính giả này sẽ được vận chuyển về các huyện tiêu thụ. Mỗi gói mì chính này được Hường bán với giá 10.000 đồng.

Bà Cẩm Hường khẳng định, chỉ đóng gói để bán chứ gia đình không bao giờ dùng loại mì chính giả này. Bình thường bà Hường chỉ nhập về 10 bao một lần, xuất hết hàng sẽ nhập tiếp nhưng đây là dịp cận Tết nên nhập về lượng lớn mì chính giả cùng nhiều loại hàng hóa trôi nổi khác, sau đó thuê thêm em gái cùng tham gia sản xuất nhằm tung ra thị trường kiếm lời lớn.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Theo Lam Sơn

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG