Pha lừa đảo bất nhân tại cổng trường

Pha lừa đảo bất nhân tại cổng trường
Chúng tôi nêu lên sự việc này với mong muốn không còn ai là nạn nhân của những kẻ lừa đảo mất hết nhân tính nữa.

Pha lừa đảo bất nhân tại cổng trường 

Chúng tôi nêu lên sự việc này với mong muốn không còn ai là nạn nhân của những kẻ lừa đảo mất hết nhân tính nữa.

Cổng trường Chính Nghĩa - nơi xảy ra vụ lừa đảo
Cổng trường Chính Nghĩa - nơi xảy ra vụ lừa đảo.
 

Vừa đón đứa cháu nội tan học ở trường tiểu học Chính Nghĩa (số 676 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, TP HCM), một bàn tay đặt trên vai bà cụ đã ngoài 70: “Bà ơi thằng Trung bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tại bệnh viện. Con Duyên, vợ nó đang làm việc với công an. Bà lên xe tôi đưa bà đến kẻo không kịp”.

Quay người nhìn lại, trước mắt bà một phụ nữ khoảng 50, ăn vận không sang trọng lắm nhưng gọn gàng tươm tất và có gương mặt hiền lành phúc hậu.

Như để tạo thêm lòng tin, người phụ nữ nói tiếp: "Tôi ở cùng chung cư với bà. Tôi gặp con Duyên, nó nhờ tôi báo cho bà biết để đến lo cho chồng nó".

Bà cụ điếng người. Đúng là tên của con trai và dâu của bà. Bà vừa từ miền Trung vào ở chơi với gia đình con trai vài tháng nay.

Trường học cũng gần nhà, hàng ngày bà đưa đón cháu nội đi học.

Ngồi trên chiếc Attila màu cà phê sữa, người phụ nữ lạ mặt đưa bà đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi gửi xe, cả ba người đi thẳng vào khu vực cấp cứu của bệnh viện. Người ra kẻ vào tập nập. Người phụ nữ đưa bà cụ và cháu bé đến hàng ghế ngồi chờ. Một lát sau, ả nói với bà "bây giờ cần vài triệu để đóng viện phí, bà đưa để tôi đóng giúp cho".

Sự việc đến với bà cụ quá bất ngờ. Không mang tiền theo sẵn làm sao bây giờ? Ả ta gợi ý: "Phải đóng ngay để họ mổ, không mang tiền thì bà tháo chiếc nhẫn và chiếc vòng cẩm thạch tôi đi cầm giúp cho".

Quá nóng lòng và xót xa trước tin con trai bị nạn, bà cụ không chần chừ tháo ngay đưa cho ả.

Và bà ngồi đó chờ, chờ mãi...

Ngồi chờ đến hơn một giờ không thấy tin tức gì, bà cụ chợt tỉnh ngộ "thôi mình bị lừa rồi".

Ở nhà, sau khi đi làm về con trai và con dâu bà hốt hoảng không biết hai bà cháu đi đâu.

Mãi đến khi bà cụ về đến nhà, thuật lại câu chuyện cả nhà mới tá hỏa...

Bà nói, trị giá hai món đồ không là bao nhưng đó là những vật kỷ niệm đã gắn bó với bà hàng chục năm nay. Vậy mà kẻ bất nhân kia đã nhẫn tâm lừa gạt bà...

Sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ 30 ngày 23/9, chúng tôi nêu lên mong muốn không còn ai là nạn nhân của những kẻ lừa đảo mất hết nhân tính kia nữa...

Theo VietNamNet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.