Phác họa kẻ đâm chết nam thanh niên tại vòng xoay

Hiện trường cô gái đâm gục anh Quang và bức ảnh phác hoạ được cho là gần giống với hung thủ
Hiện trường cô gái đâm gục anh Quang và bức ảnh phác hoạ được cho là gần giống với hung thủ
Từ lời khai các nhân chứng, nghi can đâm chết anh Quang ở vòng xoay quận 3, TP HCM được phác họa là cô gái cao gầy, để tóc dài và không đội mũ bảo hiểm.

Ngày 28/10, nguồn tin từ công an quận 3, TP HCM cho hay đã sơ bộ phác hoạ được chân dung cô gái đâm chết anh Võ Thanh Quang (25 tuổi) tại vòng xoay Dân Chủ. Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra sau khi làm việc với một loạt nhân chứng có mặt tại thời điểm vụ án mạng xảy ra.

Trong đó, một phụ nữ cho hay, khoảng 19h30 ngày 24/10, cùng chồng đi qua khu vực vòng xoay này thì thấy cô gái dựng chiếc xe tay ga màu đen chặn đầu xe nam thanh niên mặc áo sậm (tức anh Quang) và cự cãi. Ngay sau đó cô này rút con dao cán vàng đâm anh Quang một nhát, rất nhanh. Cô ta vung dao qua lại, ném ánh nhìn khá dữ dằn về phía đám đông xung quanh như ngầm đe dọa.

Trúng nhát đâm, anh Quang lảo đảo bước xuống xe nhưng chỉ được vài bước thì ngã khuỵ. "Nhân chứng miêu tả hung thủ cao, gầy, mặc áo 2 dây màu xanh, quần ngắn màu sáng, để tóc dài và không đội mũ bảo hiểm", một cán bộ điều tra cho biết.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng trích xuất camera giao thông và hàng loạt camera ở các cửa hàng kinh doanh trên các tuyến đường quanh hiện trường. Hình ảnh ban đầu cho thấy nghi can chạy theo đường Ba Tháng Hai (quận 10) chứ không phải về hướng quận Tân Bình.

Từ những thông tin thu thập được, chân dung nghi can dần lộ diện. "Tuy nhiên, vụ việc xảy ra lúc trời tối, hình ảnh các nhân chứng miêu tả chưa rõ ràng nên phác họa chỉ có thể giống 60-70%", nguồn tin cho hay.

Một mũi trinh sát khác được tung đi xác minh lai lịch cũng như quan hệ của nạn nhân. Tin từ địa phương và bạn bè cho rằng Quang là người hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. "Bước đầu chúng tôi cho rằng án mạng xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát chứ không phải hướng trả thù", cán bộ điều tra nói.

Trước đó, anh Quang chạy xe Attila màu đen từ trung tâm TP HCM hướng về quận Tân Bình. Khi đến vòng xoay Dân Chủ (Cách Mạng Tháng Tám, Võ Thị Sáu...) anh này được cho là xảy ra va quẹt với cô gái ngoài 20 tuổi, sau đó bị đâm tử vong.

Những người bạn của nạn nhân cho biết, Quang tốt nghiệp thanh nhạc một trường cao đẳng tại TP HCM được hai năm. Anh thuê phòng ở quận 4, mỗi tối nhờ bạn chở hoặc đi xe ôm đến đánh đàn piano cho các quán cà phê, phòng trà, nhà hàng tiệc cưới.

Quang được đánh giá là người hòa đồng, hiền lành. Anh hay rủ bạn bè tụ họp để bàn chuyện làm ăn hoặc tán gẫu. Hoàn cảnh khó khăn nhưng Quang có ý thức tự lập. "Nó mới tích góp được vài triệu đồng mua xe máy để tự chạy đi làm thì xảy ra chuyện", bạn nạn nhân nói.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG