Phát hiện hai xác chết trong căn gác đóng kín

Phát hiện hai xác chết trong căn gác đóng kín
TPO - Sáng nay (28-4) người dân và cơ quan chức năng đã phát hiện hai thi thể trong quá trình phân hủy tại căn gác số 188/2K đường Cao Đạt, phường 1, quận 5 (TPHCM). Trong đó, một thi thể có nhiều vết cắt và trên bức tường nơi khu vực hiện trường có những dòng chữ lạ.
Căn nhà, nơi phát hiện xác hai nạn nhân đã phân hủy
Căn nhà, nơi phát hiện xác hai nạn nhân đã phân hủy. Ảnh: T.H.V

Theo thông tin ban đầu, sau khi nhận được tin báo có mùi hôi thối xuất phát từ căn gác số 188/2K đường Cao Đạt (phường 1, quận 5, TPHCM) cơ quan chức năng đã cử lực lượng dân phòng tới kiểm tra. Ngay khi cửa được mở người ta phát hiện 2 thi thể đang trong quá trình phân hủy trong đó, thi thể của người phụ nữ lớn tuổi có nhiều vết cắt lưu lại và trên bức tường nơi khu vực hiện trường có những dòng chữ lạ.

Cơ quan CSĐT công an quận 5 đã khám nghiệm hiện trường và lấy đi một số chai nước lọc đã qua sử dụng, hai hộp sữa chứa dung dịch lỏng màu đen phục vụ cho công tác điều tra. Theo ghi nhận của phía công an, các nạn nhân đã tử vong cách đây khoảng 4 ngày trong căn nhà đóng kín.

Ông Trần Vương Thống xác nhận với phóng viên, xác hai nạn nhân là vợ và con gái ông tên Chu Thị Thu Hằng (làm nghề nha sĩ, SN 1961) và Trần Vương Hằng Nga (SN 1989). Theo ông Thống, cách đây 4 tháng, sau cái chết của mẹ ruột bà Hằng, vợ ông và con gái đã mất tích một cách bí ẩn. Mặc dù đã liên lạc với nơi bà đang công tác và bạn bè nhưng gia đình không tìm thấy bà Hằng.

Sáng nay (28-4), ông mới nhận được tin bà Hằng đã chết tại căn nhà mà vợ chồng ông mua lại cách đây gần 1 năm. Trước đây, căn nhà này được gia đình ông cho thuê nhưng gần đây người ta không thuê nữa, nên trong tình trạng bỏ trống.

Hiện cơ quan điều tra đang truy xét và tìm nguyên nhân vì sau hai nạn nhân chết.

Theo Viết
MỚI - NÓNG