Theo tường trình của ông Lượng, khoảng 23 giờ 30 phút, khi cả nhà ông đang ngủ thì nghe tiếng chó sủa dữ dội, kèm theo những tiếng động lạ.
Ông Lượng mở cửa, bật điện, phát hiện một quả mìn nằm ngay sân nhà.
Rất may, kíp nổ đã được kích hoạt nhưng quả mìn không phát nổ.
* Khoảng 20h 30 phút ngày 23/9, cổng vào nhà của gia đình ông Phạm Văn Sen và bà Lê Thị Hi, trú tại làng Nga, xã Định Bình, huyện Yên Định (Thanh Hóa) bất ngờ có mìn phát nổ.
Nhiều người dân cho biết, trước lúc mìn nổ, có ba người đi một xe máy đến gần nhà ông Phạm Văn Sen thì dừng lại một lúc, rồi lên xe rú ga bỏ đi. Khoảng 5 phút sau thì phát ra tiếng nổ.
Tại hiện trường có một hõm sâu, gạch, vôi vữa từ tường cổng vào nhà ông Sen bắn tứ tung. Rất may, vụ việc không gây thương tích cho ai.