Phê ma túy, truy sát bà nội và hai cháu ruột

Hung thủ bị bắt ngay sau đó còn nạn nhân được đưa tới viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
Hung thủ bị bắt ngay sau đó còn nạn nhân được đưa tới viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
Trong cơn phê ma túy, Huy trở về nhà đóng chặt cửa dùng nhiều hung khí truy sát bà nội và hai cháu ruột của mình. Cả ba nạn nhân sau đó phải đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Công an quận 10 cho biết đang tạm giữ Ngô Quốc Huy (28 tuổi, ngụ phường 1, quận 10) để làm rõ về hành vi dùng hung khí làm ba người thân trong gia đình bị thương. Thời điểm đối tượng này bị áp giải về trụ sở và nhiều giờ sau vẫn có biểu hiện của kẻ phê ma túy nên việc lấy lời khai chưa thể tiến hành.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 13h chiều 23/4, bà Nguyễn Thị Tuyết (70 tuổi, bà nội của Huy) và hai bé là Ngô Thị Như Ý (12 tuổi) và Ngô Minh Thành (7 tuổi, đều là cháu ruột của Huy) đang ở trong nhà (nằm trong chợ hoa Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10) thì Huy từ bên ngoài trở về trong tình trạng mơ hồ.

Bất chợt, thanh niên này đóng chặt cửa dùng nhiều loại hung khí đánh liên tiếp vào đầu bà Tuyết. Khi bà Tuyết gục xuống, Huy vẫn điên cuồng lao vào tấn công hai đứa cháu nhỏ.

Cùng thời điểm này, người dân phát hiện vụ việc chạy đến ứng cứu. Tuy nhiên, căn nhà đóng cửa bên trong cộng với việc Huy đang trong trạng thái hung tợn nên không ai dám xông vào.

Chỉ khi đối tượng này xô cửa bỏ chạy thì một số người khách mới vây bắt Huy giao công an địa phương đồng thời đưa cả ba nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Bước đầu các bác sĩ xác định, bà Tuyết bị chấn thương sọ não phải làm phẫu thuật, bé Như Ý bị vết thương máu tụ ngoài màn cứng, bé Thành bị đa chấn thương, gãy cổ và được các bác sĩ đặt ống thở. Hiện các nạn nhân này đang phải chăm sóc đặc biệt.

Đối với, hung thủ Ngô Quốc Huy, dù bị đưa trụ sở công an vài giờ nhưng tên này vẫn không tỉnh táo, không khai báo được gì. Nhiều người dân cư ngụ sát nhà Huy cho biết, thanh niên này vốn là một con nghiện nặng, thường xuyên tụ tập với đám bạn khác nhìn rất bặm trợn, xăm trổ. Chính vì nắm bắt được “lý lịch” của Huy mà ít ai ở trong khu chợ hoa Hồ Thị Kỷ dám can dự vào chuyện của Huy.

Đến khi xảy ra vụ Huy truy sát ba người thân trong gia đình, mọi mới bàng hoàng, hoảng sợ vì lâu nay sống chung với gã “sát thủ” bị ma túy dẫn đường.

Công an quận 10 đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Theo Trung Kiên - Đình Thảo

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.