Phía sau bản án tử hình kẻ giết vợ

Phía sau bản án tử hình kẻ giết vợ
TP - Ngày 25/3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Tuyên về tội giết người, mà nạn nhân chính là vợ của bị cáo.
Phía sau bản án tử hình kẻ giết vợ ảnh 1

Nguyễn Văn Tuyên tại tòa. Ảnh: Minh Thùy

Tuyên khai tại tòa:

Chị Huệ từng nhiều lần khuyên nhủ chồng tu chí làm ăn, tránh xa cờ bạc. Hôm đó, ngăn chồng đi đánh bạc, chị Huệ giấu chìa khóa xe máy, không cho chồng ra khỏi nhà.

Tuyên giằng co với vợ để lấy chìa khóa, đẩy chị Huệ đập đầu xuống sàn nhà. Thấy vợ bất tỉnh, Tuyên lấy chăn bông bọc vợ lại, dùng dao chặt vợ ra làm ba khúc, vứt xuống sông, hồ phi tang.

Gần hai tháng trời, mỗi lần con hỏi mẹ đi đâu, Tuyên đáp “mẹ đi Hàn Quốc, tuần sau về”. Một ngày đầu tháng 7/2008, hai đứa trẻ ngơ ngác khi thấy nhiều cán bộ công an ập vào nhà, đọc lệnh bắt khẩn cấp bố của chúng.

Chỉ đến lúc đó, hai đứa trẻ tội nghiệp mới biết mẹ chúng đã chết. Hai chị em Nguyễn Hồng Phương (15 tuổi) và Nguyễn Hồng Sơn (9 tuổi) được ông bà ngoại đưa về chăm sóc...

Ông bà ngoại của hai cháu Phương và Sơn ngơ ngác đứng trước cổng tòa từ rất sớm. Vừa vào căn phòng sẽ xét xử con rể, bà cụ gục xuống nức nở. Trả lời PV Tiền Phong trước giờ xét xử, Tuyên nói “Thôi thì tội gây ra mình phải chịu.  Chỉ mong một lần được gặp hai con”.

Phía sau bản án tử hình kẻ giết vợ ảnh 2
Bà ngoại Phương – Sơn rời phòng xử án ra ngồi trước sân tòa

“Tại sao khi xô vợ ngã bất tỉnh, bị cáo không gọi người đưa đi cấp cứu mà dùng chăn đậy lại, rồi chặt vợ làm ba khúc?”- Chủ tọa phiên tòa hỏi. “Bị cáo sợ phải đi tù khi hai đứa con còn nhỏ”, Tuyên đáp.

Kết thúc phần xét hỏi, bà ngoại của hai đứa bé ôm đầu lảo đảo bước ra khỏi phòng xử án, ngồi bệt xuống sân tòa, cụ nói: “Tôi đau đầu quá”.

“Thương cháu lắm nhưng không biết phải làm sao. Hai chị em nó bây giờ sợ ra đường, một số bạn xấu gọi chúng nó là con của tên sát nhân. Cháu Phương là học sinh giỏi nhiều năm liền. Từ khi mẹ mất, cháu học hành sa sút, có lúc cháu tỏ ra chán nản muốn bỏ học. Còn cháu Sơn gia đình gửi vào làng trẻ SOS. Nhiều đêm nhớ mẹ, thương em, Phương khóc trên bàn học”.

Suốt phiên tòa, Tuyên không dám nhìn xuống hai bên gia đình nội ngoại. “Xin bố mẹ, các cô, cậu và mọi người giúp con nuôi nấng hai cháu nên người”, Tuyên bật khóc khi HĐXX cho nói lời sau cùng.

HĐXX nhận định, hành vi giết người của bị cáo hết sức tàn bạo, tuyên phạt mức án tử hình đối với Nguyễn Văn Tuyên (SN 1970, trú tại phố Chính Kinh, Nhân Chính, Hà Nội).

Cuối cùng là hai đứa trẻ mồ côi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.