Phó trạm y tế bị chém 4 nhát giữa đêm

Các vết chém trên người ông Phương
Các vết chém trên người ông Phương
Trên đường về nhà, Phó trạm y tế xã Hòa Bình (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) bị 2 thanh niên chặn đường, vung dao chém trọng thương.

Sáng 4/8, Công an huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đang truy xét 2 nghi phạm chặn đường chém bị thương ông Vương Hoàng Phương - Phó trạm y tế xã Hòa Bình.

Vào đêm 28/7, ông Phương trên đường về nhà đến giữa dốc cầu Hòa Bình (xã Hòa Bình) thì bị 2 thanh niên chặn xe, rồi bất ngờ vung dao chém tới tấp.

Nạn nhân la lớn "các anh có đánh nhầm người không?" thì 2 nghi can nói "nhầm gì mà nhầm".

Hai thanh niên tiếp tục lao tới tấn công, buộc ông Phương bỏ xe chạy bộ kêu cứu. Đuổi theo không kịp, hung thủ đập bể phần đầu xe của nạn nhân rồi tẩu thoát về hướng huyện Tháp Mười.

Sau đó, ông Phương quay lại dốc cầu lấy xe chạy về trạm y tế xã nhờ nhân viên sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện điều trị.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị chém 4 nhát ở lưng, có vết dài 25 cm, sâu 0,5 cm. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.