Phóng hoả đốt phòng trọ khiến 4 người bỏng nặng vì... 20.000 đồng

Nguyễn Hữu Vạn bị giam giữ tại cơ quan công an
Nguyễn Hữu Vạn bị giam giữ tại cơ quan công an
Cay cú vì đánh bài thua 20.000 đồng, Phong gây sự với mọi người xung quanh. Trong lúc xô xát, Phong bị anh Lượm đánh gãy răng cửa. Nửa đêm, Phong cùng đồng bọn mang xăng đến tưới quanh phòng trọ anh Phong rồi châm lửa đốt để trả thù.

Rạng sáng 28/7, một số người dân ở khu phố 4 (phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) chợt choàng tỉnh bởi tiếng kêu cứu phát từ căn phòng trọ của anh Trần Văn Lượm (28 tuổi, quê Kiên Giang).

Khi mọi người túa ra thì lửa đã bao trùm cả căn phòng, xung quanh mùi xăng bốc lên nồng nặc. Lập tức người dân tìm cách dập lửa, đưa anh Lượm cùng mẹ và hai người em mắc kẹt bên trong ra ngoài.

Cả 4 người đều trong tình trạng bị bỏng nhiều chỗ. Do thương tích nặng, anh Lượm bị cháy khắp cơ thể được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Trước vụ cháy nhiều nghi vấn, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vài giờ sau lực lượng chức năng đã xác định được nghi can gây ra vụ phóng hoả là Đỗ Văn Phong (19 tuổi, quê Kiên Giang).

Ngay khi xác định được nghi can, các trinh sát đã tiếp cận Phong tại công ty nơi hắn làm việc. Thời điểm bị đưa về trụ sở công an, Phong tỏ ra khá bình tĩnh và “bất ngờ” trước thông tin phòng trọ của anh Lượm bị cháy.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ cụ thể mà công an thị xã Thuận An đưa ra Phong đã phải cúi đầu nhận tội. Khai thác nhanh tên Phong, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp đồng phạm của Phong là Trần Sỹ Đang (28 tuổi, cùng quê Kiên Giang).

Bước đầu, Phong khai nhận, chiều 27/7, đối tượng này cùng Đang và bạn gái tên Thủy đến khu nhà trọ chỗ gia đình anh Lượm thuê ở để thăm một người bạn.

Trong khi Thủy và Đang vào phòng bạn trò chuyện thì Phong ghé sang phòng của anh Lượm gần đó để đánh bài và thua 20.000 đồng. Không có tiền trả, Phong hỏi xin bạn gái tiền và giữa hai người xảy ra cãi vã.

Nghe tiếng ồn ào, bà Xuân (mẹ của anh Lượm) đứng ra can ngăn và yêu cầu họ ra khỏi khu nhà trọ để không gây ảnh hưởng đến mọi người. Phong không nghe theo mà lớn tiếng quát tháo những người xung quanh.

Lúc này, anh Lượm tưởng Phong đánh mẹ mình nên xông ra can thì bị Đang cản đường từ chuyện này hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc ẩu đả, Phong bị anh Lượm đấm trúng mặt làm gãy răng cửa.

Ấm ức vì bị anh Lượm đánh và phải tốn 500.000 đồng để làm lại răng, Phong tìm cách trả thù. Rạng sáng 28/7, Phong rủ Đang cầm theo can xăng 5 lít đến trước phòng anh Lượm tưới xung quanh rồi châm lửa đốt. Khi thấy ngọn lửa bùng lên thì hắn lên xe tên Đang chờ sẵn tẩu thoát.

Chỉ vài giờ sau khi gây án, Phong và Đang đã bị công an thị xã Thuận An bắt giữ, lập hồ sơ xử lý về hành vi “Giết người”.

Trước đó, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Vạn (38 tuổi, ngụ phường Bình Hoà, thị xã Thuận An) để điều tra về hành vi dùng xăng đốt người gây bỏng cho 2 nạn nhân, trong đó một trường hợp đang phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp lối đi nên khoảng 5h sáng 5/7, Vạn mang theo xăng tạt thẳng vào người ông Nguyễn Hoài Danh (40 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố thuộc tổ 2, khu phố Đồng An 1, phường Bình Hoà) cùng anh Danh Hoài Hai (tức Hoàng, 38 tuổi, quê Kiên Giang) khi cả hai đang ngồi uống cà phê trước sân nhà.

Ngọn lửa bùng lên, anh Hai, ông Danh ngồi kế bên cũng bị lửa cháy đến. Sau khi gây án, Vạn bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Đa khoa thị xã Thuận An cấp cứu, trong đó anh Hai bị bỏng khá nặng nên phải chuyển tiếp đến bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị. Chiều cùng ngày, Vạn các trinh sát hình sự bắt gọn.

Theo Trung Kiên

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.