Phóng hỏa thiêu chết 3 người: Hung thủ 'lộ mặt' giữa đám tang

Nghi can Trần Quốc Gia đã chốt cửa ngoài, phóng hỏa khiến 3 nạn nhân trong gia đình chết thảm
Nghi can Trần Quốc Gia đã chốt cửa ngoài, phóng hỏa khiến 3 nạn nhân trong gia đình chết thảm
Giữa đêm khuya, một tiếng nổ vang lên trong căn chòi ngoài vườn, mọi người chạy ra thì cửa khóa trái, cả gia đình ông Thắng chết thảm. Sáng hôm sau, hung thủ thản nhiên đến phụ giúp gia đình lo hậu sự và tự “lộ mặt” giữa đám tang.

Khoảng 1h đêm ngày 26/5, bà con sinh sống ở ấp Trung Hậu (Trung Thành Tây, Vũng Liêm, Vĩnh Long) đang chìm vào giấc ngủ thì bỗng nghe tiếng nổ lớn kèm theo tiếng la thất thanh cầu cứu của ông Nguyễn Đức Thắng (tự Nghĩa, SN 1978). Lập tức, mọi người chạy nhanh đến ứng cứu nhưng không thể vào được bên trong căn chòi để dập lửa vì cửa đã được chốt chặt.

Mọi người dùng nước để dập lửa thì phát hiện xung quanh hiện trường toàn nồng nặc mùi xăng dầu bao trùm trên diện rộng. Chiếc giường ngủ và các vật dụng đã bị lửa thiêu rụi, cạnh bên là thi thể của bà Đặng Thị Thuý (SN 1982, vợ ông Thắng) cùng đứa con gái 4 tuổi tên Nguyễn Ngọc Hân bị cháy đen, người co quắp.

Ông Thắng thoát chạy được ra ngoài bằng đường cửa sổ phía sau nhưng toàn thân bị bỏng, đang đau đớn lăn lộn cạnh đám cỏ bên hông nhà nên được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Phóng hỏa thiêu chết 3 người: Hung thủ 'lộ mặt' giữa đám tang ảnh 1

Anh Thắng phá cửa bên hông nhà để thoát ra. Ảnh: Người Lao Động

Ông Mã Thành Tâm (SN 1977) người đến chữa cháy, nghe anh Thắng kêu cứu, kể lại: “Khi tôi vừa sang thì thấy Thắng leo được cửa sổ ra ngoài. Lúc này da nó tróc ra hết, tóc bị cháy sát da đầu, mặt mũi nám đen. Giọng Thắng thều thào: “Ông Tâm ơi cứu tôi với, người ta đốt nhà giết vợ con tôi chết rồi”.

Lập tức ông Tâm cùng mọi người tạt nước vào dập lửa. Do cửa chính bị gài lại nên mọi người thi nhau múc nước tạt qua cửa sổ nơi ông Thắng trèo ra. Khi vào trong, vợ con ông Thắng đã tử vong. Ngay cánh cửa sổ mà ông Thắng thoát được còn dính những mảng da đã bị cháy rụi.

"Mọi người tức tốc đưa ông Thắng tới bệnh viện câp cứu. Ông Thắng bị bỏng rất nặng, ai hỏi gì cũng chỉ biết gật đầu chứ không nói được lời nào”. Theo ông Tâm, khi biết mình không qua khỏi nên ông Thắng đã chăng chối kêu người nhà báo công an vì có người phóng hỏa đốt nhà.

Phóng hỏa thiêu chết 3 người: Hung thủ 'lộ mặt' giữa đám tang ảnh 2

Từng mảng da và quần áo anh Thắng bị cháy đen vướng trên thành gạch khi anh trèo qua cửa thoát ra ngoài. Ảnh: Người Lao Động

Từ tin báo của người dân, Công an xã Trung Thành Tây nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời khẩn báo vụ việc đến lãnh đạo Công an huyện Vũng Liêm và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành điều tra làm rõ.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ngành chức năng còn tìm thấy 1 can nhựa, 1 xô mủ dùng để chứa xăng và 1 chiếc đèn pin. Đến hơn 12h trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm hoàn tất, thi thể mẹ con chị Thuý được ngành chức năng bàn giao cho gia đình lo an táng. Riêng nạn nhân Thắng đang rất nguy kịch, được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu và tử vong tối ngày 26/5.

Hung thủ “lộ mặt” giữa đám tang

Sau vụ hỏa hoạn xảy ra, người nhà tất bật lo chuẩn bị đám tang bà Thúy và đứa con gái thì Trần Quốc Gia, 38 tuổi (ngụ Đông Bình, Bình Minh, Vĩnh Long) cũng đến từ rất sớm. Gia là bạn của em gái út ông Thắng nên không ai nghi ngờ, đặc biệt Gia rất ân cần hỏi thăm, phụ giúp gia đình.

Tuy nhiên, khi nhìn di ảnh bà Thúy, Gia bỗng mặt mày tái mét, mọi người thấy lạ hỏi chuyện thì Gia tỏ vẻ lúng túng. Khi được mời về trụ sở công an làm việc, Gia thừa nhận do có mâu thuẫn với anh Thắng nên đã mua xăng về đợi đến đêm khuya khóa cửa ngoài để phóng hỏa đốt nhà, giết người.

Phóng hỏa thiêu chết 3 người: Hung thủ 'lộ mặt' giữa đám tang ảnh 3

Nhiều người không cầm được nước mắt khi thấy 3 chiếc quan tài đặt cạnh nhau.

Theo người thân trong gia đình, Gia quen với em gái út ông Thắng hơn 1 năm nay và thường xuyên lui tới, phụ giúp việc đồng áng của gia đình. Trong thời gian này Gia có mâu thuẫn với ông Thắng nên có thể đây là nguyên nhân khiến gia rắp tâm phỏng hỏa giết người để trả thù.

Chiều ngày 27/5, có mặt tại đám tang của gia đình ông Thắng, khi nhìn 3 chiếc quan tài đặt kế bên nhau nhiều người không cầm được nước mắt. Ông Ngô Văn Béo, 50 tuổi (anh họ anh Thắng – PV) cho biết: “Thắng hiền lắm, nói năng lịch sự và lo làm ăn nhưng không ngờ vợ chồng nó phải gặp nạn kinh hoàng như vậy. Rõ ràng đây là vụ giết người có sắp đặt từ trước, chứ không đơn thuần chỉ là một vụ cháy đơn giản. Sau khi gây án, hung thủ đã chốt các cửa bên ngoài, mang theo xăng để phóng hoả thật độc ác”.

Còn bà Trần Thị Son (SN 1961, mẹ của Thắng) bàng hoàng cho biết: “Thắng lấy vợ được 5 năm nay, hằng ngày nó cùng vợ con ra ngoài vườn phía sau nhà ngủ để giữ bầy vịt, đàn thỏ và cây ăn trái. Bữa tối hôm đó, bất ngờ nghe tiếng la lớn rồi chạy ra thấy con dâu và cháu nội bị lửa đốt chết, còn Thắng bung cửa sổ chạy thoát được ra ngoài nhưng bị bỏng gần như toàn bộ cơ thể. Tôi cũng không ngờ vợ chồng và đứa con lại chết thảm như vậy”.

Chiều ngày 27/5, Cơ quan CSĐT, công an tỉnh Vĩnh Long đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Quốc Gia – nghi an chính trong vụ phóng hỏa, giết người khiến 3 nạn nhân trong gia đình chết thảm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG