Trong đơn cầu cứu gửi báo Tiền Phong và các cơ quan chức năng, anh Nguyễn Văn Mười (SN 1970, ở xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội) tố cáo hành vi hủy hoại tài sản, đe dọa giết người của nhóm côn đồ, liên quan đến việc nợ nần tiền nong.
Cụ thể, khoảng 15h ngày 8/8/2014, anh Mười gọi nhóm bạn, trong đó có ông Nguyễn Văn Thực (SN 1961) và Nguyễn Văn Bốn (SN 1976) đến nhà chơi và tổ chức bữa cơm chiều.
Khi đang ăn cơm, ông Thực có điện thoại của một người tên Phương (ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, theo người dân trong vùng, đây là nhân vật giang hồ chuyên đi cho vay tiền, tính lãi ngày) có ý đòi phạt ông này vì quá hạn trả lãi “họ”. Nghe thấy vậy, anh Bốn lời qua tiếng lại với Phương.
Khoảng 19h20 phút cùng ngày, một thanh niên (được cho là Phương) đến cùng 6-7 thanh niên, dáng vẻ bặm trợn lao vào nhà đấm đá túi bụi anh Bốn. Thấy vậy, anh Mười cùng những người dân xung quanh hô hoán, làm nhóm thanh niên này bỏ chạy.
Chỉ ít phút sau, Phương dùng ô tô chở các “chiến hữu” quay lại nhà anh Mười, đập phá tài sản. Sau đó, “các đối tượng côn đồ dùng ô tô biển kiểm soát 30A – 24XXX phi dọc xóm, đâm vào anh Nguyễn Văn Bốn làm anh Bốn bị thương. Đối tượng còn cho xe lao vào bà Lê Thị Hài, gây trọng thương, phải đi viện” – lá đơn kiến nghị có đoạn.
Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, trung tá Lê Đức Hùng – Trưởng Công an huyện Đan Phượng cho hay, đã khởi tố vụ án hủy hoại tài sản, đồng thời triệu tập 4 đối tượng để điều tra làm rõ, trong đó có người tên Phương như đơn tố cáo.