Phục hồi 'diện mạo' cho cô gái bị thiêu sống giữa đồng

Phục hồi 'diện mạo' cho cô gái bị thiêu sống giữa đồng
Từ xác chết cháy giữa cánh đồng, CQĐT quyết định trưng cầu giám định ADN để xác định lai lịch nạn nhân. Từ đây không chỉ hé lộ một vụ án mạng đau lòng mà còn mở ra manh mối của một đường dây ma túy xuyên quốc gia...

Phục hồi 'diện mạo' cho cô gái bị thiêu sống giữa đồng

> Bắt được kẻ thiêu sống một nữ sinh giữa cánh đồng

Phục hồi 'diện mạo' cho cô gái bị thiêu sống giữa đồng ảnh 1 
Bị cáo Phùng Quỳnh Trang tại phiên tòa.

Sáng sớm 28-2-2008, người dân thôn Thành Dền (xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) vừa ra tới đồng thì mùi khét cháy và mùi xăng sộc thẳng vào mũi. Ngay sau đó, mọi người phát hiện một xác phụ nữ cháy đen, khuôn mặt không còn nét để nhận dạng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Ninh đã cử các đội nghiệp vụ kết hợp với các đội kỹ thuật hình sự của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an (gồm Đội pháp y, Đội cháy nổ) triển khai công tác điều tra.

Tại hiện trường, công an thu giữ một nắp can nhựa, một đoạn dây thừng cháy dở. Nạn nhân đi tất trắng và giày thể thao màu trắng. Ở cổ nạn nhân đeo một sợi dây chuyền vàng, ngón nhẫn tay trái và ngón cái bàn tay phải vẫn đeo nhẫn nên khả năng giết người cướp tài sản được loại trừ.

Qua thu thập thông tin từ người dân quanh vùng, các trinh sát xác định: Đêm 27-2 có một chiếc ôtô 4 chỗ màu đen mang BKS 16L-3063 dừng đỗ tại nơi phát hiện xác nạn nhân. Nhận định người điều khiển chiếc xe trên đi theo đường 18 về Hải Dương và Quảng Ninh, cơ quan công an đã tập trung truy tìm tung tích nạn nhân trên địa bàn 2 tỉnh này, đồng thời lần theo dấu vết chiếc xe khả nghi.

Đến chiều 29-2, một gia đình ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh trình báo về việc con gái họ đột ngột mất tích. Cô gái này là Bùi Thị Vân Anh (SN 1986, là sinh viên năm thứ 2 một trường Cao đẳng Sư phạm ở Mỹ Đình, Hà Nội).

Từ manh mối này, CQĐT quyết định trưng cầu giám định ADN để xác định lai lịch nạn nhân và các Giám định viên của Trung tâm Giám định sinh học pháp y đã vào cuộc. Kết quả cho thấy, mẫu ADN của mẹ chị Vân Anh có cùng kiểu gene và có quan hệ huyết thống với xác người bị chết cháy. Từ đó, CQĐT có đủ bằng chứng khẳng định: Nạn nhân xấu xố chính là chị Bùi Thị Vân Anh.

Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều tra về các mối quan hệ của chị Vân Anh và xác định: Trước khi gặp nạn, nạn nhân có chơi với một nhóm đối tượng ở Hải Phòng, gồm: Phùng Quỳnh Trang (tức Trang “đại gia”, SN 1988, ở quận Ngô Quyền) và Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1983, ở quận Lê Chân).

Trong đó, Trang “đại gia” thuộc giới ăn chơi, hay giao du với bạn xấu, còn Hiếu cặp kè với Trang khi đang làm nghề lái taxi tại Hải Phòng. Ngoài ra, công an làm rõ hai đối tượng cùng tham gia là Trần Đức Thủy (SN 1981) và Khúc Ngọc Hiệp (SN 1986, đều ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Ban chuyên án phát hiện Trang và Hiếu đã bỏ trốn vào Sầm Sơn, Thanh Hóa. Tuy nhiên, hành trình truy bắt hai nghi can của vụ án hết sức gian nan vì chúng liên tục di chuyển chỗ ở để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Khi các trinh sát vừa đến Thanh Hóa, đôi tình nhân này đã vào TP.HCM. Ngày 12-32008, Trang và Hiếu tiếp tục di chuyển vào Vũng Tàu. Một tuần sau đó, cảnh sát hình sự Bắc Ninh mới bắt được Trang và Hiếu khi chúng quay lại TP.HCM.

Theo lời khai của Trang “đại gia” và Hiếu, buổi tối định mệnh của chị Vân Anh được dựng lại như sau: Nghi ngờ Vân Anh cài người “chôm” hàng của mình là gần 2.000 viên thuốc lắc, chiều 27-2-2008, Trang gọi điện cho nhóm bạn, trong đó có Hiếu, từ Hải Phòng lên Hà Nội. Sau đó chúng đón Vân Anh, bịa ra chuyện cùng nhau ra sân bay Nội Bài đón khách.

20h cùng ngày, xe chuyển bánh song rẽ về đường 18, thuộc địa bàn Bắc Ninh. Trang hô đám bạn trói chị Vân Anh lại, đồng thời đánh chửi nạn nhân thậm tệ. Khi dừng lại mua xăng bên đường, cả bọn nảy sinh ý định thủ tiêu nạn nhân nên mua 3 lít xăng.

Đi được một đoạn, đến lối rẽ thuộc xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Hiếu thấy có cánh đồng rộng và vắng nên dừng xe để cả bọn khênh Vân Anh xuống. Sau đó, mặc cho nạn nhân van xin, Trang vẫn tiếp tục hành hung rồi bảo Hiếu tưới xăng lên người nạn nhân. Cuối cùng, cô gái mới 20 tuổi này lạnh lùng bật lửa đốt nạn nhân. Xong xuôi, cả bọn lên xe bỏ chạy về hướng Phả Lại rồi về Hải Phòng.

Vậy là sau 20 ngày trốn chạy, hung thủ của vụ án đã bị bắt và tội ác của chúng đã bị phanh phui. Tiếp tục đấu tranh với đối tượng và tích cực điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh còn phát hiện Trang và Hiếu là manh mối của một đường dây buôn bán ma túy, chuyên chuyển thuốc lắc, ma túy tổng hợp và hàng cấm từ Lạng Sơn vào nội địa nước ta.

Ngày 14-11-2008, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt Phùng Quỳnh Trang mức án tử hình về tội “Giết người”. Các đồng phạm của Trang là Hiếu phải nhận mức án tù chung thân, Thủy lĩnh 20 năm tù và Hiệp 18 năm tù.

20 tuổi đời, gương mặt xinh xắn và đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, không ai có thể tin cô gái đó lại có thể là một "bà trùm" thuốc lắc xuyên quốc gia, một "dân chơi" thứ thiệt ở đất Hải Phòng, và kinh khủng hơn là một kẻ giết người dã man.

Tội ác và sự trượt ngã của Trang đã phải trả giá như lời cảnh tỉnh đanh thép nhất cho những cô gái trẻ đang mải mê chạy theo cuộc sống ăn chơi thác loạn.

Theo Kỳ Anh
Pháp luật Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.