Quá trình gây án của sát thủ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng

Nơi xảy ra án mạng. Ảnh: N.C
Nơi xảy ra án mạng. Ảnh: N.C
TP - Cùng nhau kinh doanh buôn bán sim card điện thoại trên mạng dẫn đến mâu thuẫn, hung thủ đã lặn lội từ Trung Quốc, qua Thái Lan mua súng rồi vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch để bắn chết nạn nhân, Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nói trong buổi họp báo chiều 30/12.

Trước đó, sáng sớm 26/11, anh Li Mu Zi (A Lý, quốc tịch Trung Quốc, trú tại 184/22 Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vừa dắt xe máy ra khỏi nhà để đưa con đi học thì bị một đối tượng dùng súng bắn gục. A Lý sau đó đã chết tại bệnh viện. Công an Đà Nẵng cho biết: Hung thủ là Feng Long Chun (SN 1988, người Quảng Tây, Trung Quốc, tên thường gọi ở Việt Nam là A Lãng) đã ra đầu thú vào ngày 27/12 tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Đại tá Tam cho biết, quá trình gây án cũng như trốn chạy của A Lãng vô cùng tinh vi, xảo quyệt và gây không ít khó khăn cho lực lượng công an.

Cụ thể, A Lãng từ Trung Quốc đi Thái Lan, mua một khẩu súng ngắn hết 1.500 USD rồi đi Campuchia, nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch ở Mộc Bài (Tây Ninh). Từ TPHCM, đối tượng bắt ô tô về TP Tam Kỳ (Quảng Nam) mua một chiếc xe máy, sau đó chạy xe máy ra Đà Nẵng. Đêm 25/11, A Lãng đến Đà Nẵng và ngủ lại trên đèo Hải Vân nhằm tránh sự phát hiện, kiểm tra của cơ quan chức năng. Sáng 26/11, y đến nơi ở của Li Mu Zi mai phục sẵn. Khoảng 7g45’, khi Li Mu Zi dắt xe ra cổng thì y dùng súng bắn vào bụng của Li Mu Zi rồi giấu súng vào túi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trên đường tẩu thoát, A Lãng vứt súng xuống sông Hàn, vứt cả xe máy tại một con hẻm ở đường Núi Thành (quận Hải Châu) rồi lên đường tẩu thoát.

Quá trình gây án của sát thủ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng ảnh 1

Nghi can người Trung Quốc. Ảnh: N.C

Theo Đại tá Lê Văn Tam, hành trình tẩu thoát của hung thủ cũng tinh vi không kém khi gây án. Kể từ khi vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch đến khi trốn sang Campuchia, y không hề lưu trú tại bất kỳ nhà trọ, khách sạn nào. “Sau khi vứt xe máy, A Lãng bắt xe đò vào Tam Kỳ rồi xuống, bắt xe khác vào Tuy Hòa (Phú Yên), sau đó lại xuống và đổi sang xe khác vào TPHCM. Tại đây, y bắt xe lên cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), trốn sang Campuchia bằng đường

tiểu ngạch.

Về nguyên nhân gây án, theo lời khai ban đầu của hung thủ, Li Mu Zi lúc đầu vào Việt Nam kinh doanh du lịch, sau đó buôn bán sim card trên mạng cho du khách Trung Quốc. A Lãng cũng vào Việt Nam kinh doanh cùng ngành nghề. Do mâu thuẫn, nghi ngờ Li Mu Zi báo cho cơ quan chức năng Trung Quốc ngăn chặn việc làm ăn nên nảy sinh ý định giết người trả thù.

Đại tá Tam cho biết thêm, mặc dù đối tượng là người nước ngoài, song theo luật, A Lãng (Feng Long Chun) vi phạm pháp luật Việt Nam nên chắc chắn sẽ được xử theo pháp luật ở Việt Nam. “Hung thủ sẽ bị truy tố tội danh giết người”, ông Tam khẳng định.

MỚI - NÓNG