Quẫn trí vì tình nữ công nhân tưới xăng tự thiêu cùng người yêu

Nạn nhân và cũng là thủ phạm Nguyễn Thị Hồng đang điều trị tại BVĐK Khu vực Thủ Đức trong tình trạng bỏng nặng
Nạn nhân và cũng là thủ phạm Nguyễn Thị Hồng đang điều trị tại BVĐK Khu vực Thủ Đức trong tình trạng bỏng nặng
Chỉ vì cố níu kéo tình cảm với người yêu không thành, nữ công nhân đã lạnh lùng tưới 3 lít xăng rồi châm lửa đốt cháy phòng trọ…

Ngày 22/1, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án “giết người” cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TPHCM, để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Trước đó như đã đưa tin, rạng sáng ngày 8/1, người dân ngụ trong con hẻm 1147 đường Kha Vạn Cân, KP4, phường Linh Trung, quận Thủ Đức đang ngon giấc thì bàng hoàng nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà trọ số 4 trong con hẻm nói trên.

Ngay khi người dân chạy đến thì thấy chị Nguyễn Thị Hồng (28 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) cùng người yêu là anh Phạm Văn Hưởng (24 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) ngã quỵ trước phòng trong tình trạng cơ thể cháy đen nên nhanh chóng chuyển đi bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định nạn nhân Hồng bỏng nhiệt rất nặng độ 1-2 vùng mặt, tứ chi với diện tích 35% cơ thể, sốc nhiễm trùng, phải điều trị lâu dài và rất tốn kém. Riêng anh Hưởng bị bỏng khoảng 20% cơ thể. Hiện cả 2 đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng vẫn tiếp tục nằm viện để chữa trị.

Quẫn trí vì tình nữ công nhân tưới xăng tự thiêu cùng người yêu ảnh 1

Hiện trường vụ cháy nổ căn phòng trọ khiến đôi nam nữ bỏng nặng.

Ngay khi xảy ra vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp cùng Phòng Pháp chế Điều tra, xử lý về cháy, nổ, Công an quận Thủ Đức, Viện kiểm sát nhân dân… tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường để làm rõ.

Từ kết quả khám nghiệm, thu thập nhiều chứng cứ và những lời khai nhân chứng, nhà chức trách nhận định thủ phạm phóng hoả là 1 trong 2 nạn nhân. Tiến hành lấy lời khai ngay tại giường bệnh, Hồng đã thừa nhận chính mình là người gây ra vụ việc.

Quẫn trí vì tình nữ công nhân tưới xăng tự thiêu cùng người yêu ảnh 2

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, thu thập nhiều vật chứngq uan trọng liên quan đến vụ án.

Theo đó Hồng và anh Hưởng cùng ngụ chung dãy nhà trọ ở hẻm 1147 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Cả 2 phát sinh quan hệ tình cảm từ tháng 10/2015. Tuy nhiên, đầu tháng 1/2016, anh Hưởng cương quyết chia tay vì có bạn gái mới nên Hồng tỏ ra ghen tức, thường doạ sẽ tự tử, nhưng anh Hưởng lại thách thức.

Quyết chết cùng người yêu, Hồng mua can nhựa và 3 lít xăng giấu trong phòng trọ chờ thời điểm thuận lợi để ra tay. Đêm 7/1, anh Hưởng từ Đồng Nai về nhà trọ thì Hồng rủ sang phòng mình ngủ trước khi chia tay và anh Hưởng đồng ý.

Đến khoảng 2h rạng sáng 8/1, thấy người yêu đang ngủ say, Hồng lấy quần áo rải trên nên nhà, tưới xăng rồi lạnh lùng châm lửa. Anh Hưởng bừng tỉnh cùng Hồng chạy ngược lên gác trong khi phía dưới biển lửa bao trùm cả căn phòng trọ, một số bình gas mini trong phòng phát nổ khiến cả khu dân cư rùng động. Đến khi lửa cháy quá lớn, cả 2 đã tìm chìa khoá lao qua đám cháy, mở cửa thoát ra ngoài kêu cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Được biết hoàn cảnh của nạn nhân và cũng là thủ phạm Nguyễn Thị Hồng khá bi đát. Bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới 2 tháng tuổi nên từ nhỏ Hồng phải sống cùng bà ngoại và các cậu, dì ở quê nghèo huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Lớn lên, Hồng vào Sài Gòn xin làm công nhân ở công ty Freetrend, KCX Linh Trung và chỉ sống một mình tại nhà trọ nói trên.

Những ngày điều trị tại bệnh viện, Công đoàn công ty Freetrend và những công nhân làm chung đã tận tình chăm sóc, giúp đỡ vật chất cho nạn nhân nhưng không có người thân trong gia đình nào đến hỗ trợ cho Hồng.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG