Quịt chầu cà phê 'sung sướng' rồi giết người

Quịt chầu cà phê 'sung sướng' rồi giết người
Sau chầu mát-sa “sung sướng” tại quán cà phê, hai thanh niên đã không chịu trả tiền và hung hãn đâm chết người.

Quịt chầu cà phê 'sung sướng' rồi giết người

Nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an Q.12, TP.HCM xác nhận, cơ quan này vừa bàn giao hồ sơ, vật chứng có liên quan đến vụ trọng án xảy ra vào chiều 31/3 tại quán cà phê Hiền Phương (kiốt số 5, nhà số 240 đường Hà Huy Giáp, tổ 3, KP.3A, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM cho Phòng CSĐT tội phạm TTXH (PC45) công an TP.HCM để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu cũng như lời tường trình của những nhân chứng có mặt tại hiện trường, khoảng 14h chiều 31/3, 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy hiệu Dream (chưa rõ BKS) đến quán cà phê Hiền Phương do bà Đỗ Thị Nga (SN 1975, ngụ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, tạm trú Q.12, TP.HCM) làm chủ  để giải khát.

Sau khi gọi nước ngọt, hai đối tượng trên yêu cầu bà Nga điều động nữ tiếp viên vào bên trong quán để mát-sa kích dục cho chúng. Bà Nga cho biết, quán không có nữ tiếp viên mát-sa nhưng để đáp ứng nhu cầu của khách, bà đã gọi nữ tiếp viên tên Thảo và Ngọc (chưa rõ lai lịch) của quán cà phê Mê Ly gần đó sang phục vụ cho 2 thanh niên.

Sau 15 phút mát-sa 2 đối tượng bỏ ra về nhưng không chịu tính tính tiền nước ngọt cũng như tiền chí phí mát-sa, với tổng cộng hơn 200 ngàn đồng. Nhằm níu chân, buộc khách phải trả tiền nên nữ tiếp viên tên Ngọc giữ chiếc xe của khách lại.

Trong lúc lời qua tiếng lại, 1 trong 2 đối tượng đã xô ngã bà Nga té xuống đất, dùng chân đạp vào cửa quán và luôn miệng chửi thề. Bà Nga dùng chai nước ngọt để đánh trả lại 2 thanh niên.

Lúc này nữ tiếp viên tên Thảo gọi điện cho một người bạn, là Đào Văn Đẩu (SN 1991, ngụ huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, tạm trú P.Hiệp Thành, Q.12). Cùng thời điểm, một tiếp viên của quán Hiền Phương và Đỗ Thị Sang (SN 1983, là em ruột của bà Nga) vừa đến quán thì chứng kiến vụ ẩu đả nên móc ĐTDĐ để gọi cho em rể, là Hoàng Văn Sỹ (SN 1985, ngụ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, tạm trú P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM) đến giải quyết. Sỹ đi xe gắn máy chở bạn, là Lương Minh Quang (SN 1974, ngụ P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM) lận theo mã tấu tự chế dài khoảng 35cm giấu dưới yên xe.

Khi Sỹ, Quan đến trước quán thì chừng kiến cảnh tượng 2 thanh niên dùng gạch đá ném vào quán. Đẩu cầm dao xếp trên tay đuổi theo đánh thì bị đối tượng cởi trần dùng chân đá rớt dao, sau đó đối tượng này nhặt con dao lên và đâm một nhát ngay giữa ngực trái của Đẩu.

Thấy Đẩu bị đâm gục, Sỹ mở yên xe gắn máy lấy mã tấu đuổi chém 2 thanh niên nói trên nhưng không trúng. Sau đó đối tượng cởi trần leo lên xe gắn máy do đối tượng còn lại nổ máy đợi sẵn và cùng rồ ga hướng về Quốc lộ 1A tẩu thoát.

Ngay khi tiếp nhận thông tin người dân trình báo, công an P.Thanh Lộc, Q.12 đến hiện trường và đưa Đẩu đi cấp cứu nhưng thanh niên này đã tử vong. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ và truy xét 2 hung thủ gây án.

Theo Đàm Đệ
Vietnamnet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.