'Quý bà' mượn xế hộp bốn tháng không trả 'khổ chủ'!

'Quý bà' mượn xế hộp bốn tháng không trả 'khổ chủ'!
Bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng “bà chủ” cố thủ trong xe suốt nhiều giờ liền. Sau khi điều tra, phát hiện bà này mượn xe của người khác nhưng không trả, khiến khổ chủ phải làm đơn tố cáo đến công an.

> Phụ nữ 'cố thủ' trong xế hộp bạc tỷ gần ba giờ

Bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng “bà chủ” cố thủ trong xe suốt nhiều giờ liền. Sau khi điều tra, phát hiện bà này mượn xe của người khác nhưng không trả, khiến khổ chủ phải làm đơn tố cáo đến công an.

Bà Lan cố thủ trên xe nhiều giờ liền
Bà Lan cố thủ trên xe nhiều giờ liền.

Khoảng 22h tối 20-10, lực lượng thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT- Công an TPHCM đang tuần tra trên đường Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận, phát hiện xe ôtô du lịch 4 chỗ hiệu Mercedes S500, BKS 51A-158.78 lưu thông chuyển hướng nhưng không bật đèn hiệu xin đường, nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Tài xế Huỳnh Châu Long (41 tuổi, ngụ ở đường Cô Giang, P.2, Q.Phú Nhuận) xuống xe nhưng không xuất trình giấy phép lái xe và giấy tờ xe, còn người phụ nữ vẫn ngồi bên trong.

CSGT lập biên bản tài xế Long, thì người phụ nữ đóng chặt cửa xe và trèo lên ghế tài xế ngồi, bất chấp CSGT yêu cầu ra khỏi xe. Thấy có thể nguy hiểm đến tính mạng vì xe tắt máy, cửa đóng kín, nên CSGT liên tục gọi người phụ nữ này ra khỏi xe, nhưng bà ta vẫn lờ đi và... nằm ngủ.

>Đến 0h40 ngày 21-10, người phụ nữ ngồi dậy, gọi xe taxi, lấy áo trùm kín đầu đi ra rồi trèo lên xe taxi bỏ đi. CSGT lập biên bản đưa xe về trụ sở.

>Chiều 22-10, theo nguồn tin Cơ quan CSĐT, người phụ nữ cố thủ trên xe là Võ Thị Ngọc Lan (SN 1973, ngụ P.1, Q.Gò Vấp). Trước đây, bà Lan đã bán chiếc xế hộp này cho người khác, nhưng sau đó “mượn” lại đi nhờ. Nhưng theo "khổ chủ "đã mua chiếc xe, sau khi bà Lan mượn, đã đi biền biệt hơn 4 tháng qua mà không trả xe.

"Khổ chủ" liên tục đi tìm nhưng không gặp được, nên đã làm đơn tố cáo gửi đến công an nhờ can thiệp. Do vậy, khi bị CSGT lập biên bản kiểm tra giấy tờ xe, thì bà Lan không xuất trình được giấy tờ (hiện do chủ xe mới giữ), có thể do sợ đối mặt với thực tế này mà bà Lan đã cố thủ bên trong xe, chứ hoàn toàn không phải là một “nhân vật” nào đó, đến mức xem thường luật pháp và đe dọa những người thi hành công vụ.

Theo Lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG