'Quý tử' trộm hàng trăm triệu đồng của mẹ rồi tạo hiện trường giả

Điền sau phiên xét xử.
Điền sau phiên xét xử.
Do mê đánh bạc và mang nhiều nợ nần nên cậu “quý tử” đã phá két sắt của gia đình, lấy đi số tiền và vàng có giá trị lên tới gần 750 triệu đồng rồi sang Campuchia sát phạt đỏ đen.

Ngày 12/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử bị cáo Nguyễn Văn Điền (SN 1982, ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, Điền là con trai bà A. Do ham mê cờ bạc và bị nợ nên Điền nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của mẹ để gỡ gạc.

Khoảng 4h sáng ngày 27/3/2013, lợi dụng lúc cha mẹ ra khỏi nhà đi tập thể dục, Điền dùng chìa khóa mở két sắt lấy 50 triệu đồng và nhiều trang sức bằng vàng, tổng giá trị gần 750 triệu đồng.

Để tránh bị nghi ngờ, Điền kéo chiếc két sắt nằm ngã xuống rồi dùng xà beng đập móp cửa két để tạo hiện trường giả.

Đến 7h30 cùng ngày, bà A. đi tập thể dục về thì phát hiện két sắt bị phá và tài sản bị mất. Nghi ngờ có trộm đột nhập, bà A. đến công an trình báo sự việc.

Về phần Điền, sau khi lấy được số tiền lớn của mẹ, Điền đem sang Camphuchia đánh bạc và thua sạch. Hơn 3 tháng sau, thấy mẹ luôn buồn rầu vì mất số tiền quá lớn nên Điền đã thú nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.

Sau đó, Điền đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên xét xử, mẹ Điền xin giảm nhẹ hình phạt cho con. Xét Điền có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo và đã hoàn trả số tiền lấy trộm nên HĐXX tuyên phạt Điền 6 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo Theo VOVGT
MỚI - NÓNG