Rạch màn, giật dây chuyền phụ nữ đang say ngủ

Rạch màn, giật dây chuyền phụ nữ đang say ngủ
Chỉ mặc quần đùi, Phương đột nhập nhiều nhà dân vào đêm khuya rồi ra tay rạch mùng, dùng kéo cắt vòng vàng và giật dây chuyền đeo trên người phụ nữ đang say ngủ.

Chiều ngày 11/9, Công an huyện Tân Trụ (Long An) tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan điều tra tỉnh Trà Vinh để truy xét, xử lý Nguyễn Văn Phương (39 tuổi, ngụ Thủ Thừa) về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ, rạng sáng 6/6/2012, Phương cởi trần, mặc quần đùi đột nhập nhà bà Huỳnh Tố Như ở xã An Nhựt Tân của huyện Tân Trụ. Sau khi rạch mùng, tên này dùng kéo cắt đứt vòng vàng đeo trên tay, giật thêm sợi dây chuyền của nạn nhân rồi tông cửa chạy trốn.

Bị công an Tân Trụ truy nã, Phương trốn sang Trà Vinh và thực hiện nhiều vụ cướp giật tương tự. Cách đây vài ngày, chị Nguyễn Kim Chi ở xã Tân Thành (Thủ Thừa, Long An) giật mình thức giấc khi nghe tiếng động cạnh giường, bất ngờ bị kẻ lạ giật lấy dây chuyền 3 chỉ vàng đeo trên cổ rồi trốn thoát. Nửa giờ sau, bà Nguyễn Thị Huệ ở cùng xóm với chị Chi cũng bị cảnh tương tự.

Đến đêm 9/9, thêm chị Võ Thị Tích ở xã Tân Thành trở thành nạn nhân của Phương.

Theo Ngọc Huỳnh
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.