Rúng động vụ chồng đâm chết vợ rồi tự sát

Người dân tập trung tại hiện trường.
Người dân tập trung tại hiện trường.
TPO - Khi tới phòng trọ của con gái, bà Thùy rụng rời chân tay khi chứng kiến con nằm trên vũng máu, bên cạnh là con dao Thái Lan cỡ lớn.

Sáng 23/9, hàng trăm người dân tập trung tại khu nhà trọ số 71 đường Nguyễn Tri Phương, phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk để theo dõi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng xảy ra tại đây.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1992), thường trú thôn 2, xã Hòa An, Krông Pắk.

Bà Nguyễn Thị Thu Thùy - mẹ nạn nhân kể: "Tối qua, sau khi cãi nhau với chồng là anh Trần Minh Quân (SN 1989, hộ khẩu thôn 1 xã Hòa Tiến, Huyện Krông Pắk-PV), Trinh gọi điện cho tôi. Cháu khóc và nói bị chồng đánh".

Theo bà Thùy, vào sáng nay, khi chạy đến phòng trọ của con gái, bà phát hiện Trinh nằm trên vũng máu, bên cạnh là con dao Thái Lan loại lớn, còn Quân đã được mọi người đưa đi cấp cứu.

“Quân rất nóng tính. Có lần con gái tôi đòi bỏ về nhà, Quân đã dọa giết”, bà Thùy cho biết.

Rúng động vụ chồng đâm chết vợ rồi tự sát ảnh 1 Cơ quan công an làm nhiệm vụ.
Rúng động vụ chồng đâm chết vợ rồi tự sát ảnh 2 Phòng trọ nạn nhân ở.
Anh Lưu Thanh Tùng (SN 1975)-cùng xóm trọ, cho biết: “Khoảng 7h, mẹ Trinh và chủ nhà gọi cửa phòng nhưng không thấy ai trả lời. Khi mọi người dùng xà beng phá cửa phòng, thì thấy vợ chồng Trinh-Quân nằm dưới nền nhà đầy máu”.

Tại bệnh viện, Quân khai dùng dao đâm vợ 2 nhát rồi sau đó tự sát.

Được biết, vợ chồng Quân-Trinh và con nhỏ 5 tuổi mới đến ở trọ tại đây được 2 tháng nhưng thường xuyên cãi nhau.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG