Rùng mình với tội ác man dại của gã yêu râu xanh

Phút ân hận muộn màng của Nguyễn Lâm Đại
Phút ân hận muộn màng của Nguyễn Lâm Đại
TPO - Vốn nghiện phim khiêu dâm, đi ngang qua thửa ruộng, nơi người phụ nữ đang trồng khoai, Đại bất ngờ nảy sinh dục vọng. Đối tượng  đã thực hiện hàng loạt hành vi tàn ác chỉ để thỏa mãn dục vọng thấp hèn của bản thân.

Cuối phiên tòa sáng nay (24.7), HĐXX sơ thẩm TAND TP.Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Lâm Đại 16 năm tù về tội “Giết người”, 6 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 2 năm tù về tội “Hiếp dâm”.

Do ở thời điểm gây án, bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên TAND TP.Hà Nội chỉ áp dụng mức hình phạt chung đối với cả 3 tội danh là 18 năm tù giam. Về dân sự, HĐXX ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường thiệt hại giữa gia đình bị cáo và bị hại, số tiền 220 triệu đồng.

Quá trình xét xử đã làm rõ, thời điểm gây án, Nguyễn Lâm Đại (SN 1997, trú ở thôn Phú Nghĩa, xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội) đang là học sinh lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, khoảng 7h ngày 18/11/2013, Đại đạp xe đến một quán điện tử ở xã  Tân Dân (cách nhà 3km) để thoả mãn niềm đam mê game online (trò chơi trực tuyến, kết nối nhiều người cùng lúc).  Đến khoảng 11h cùng ngày, Đại rời quán, về nhà. Khi đi ngang qua khu vực thôn Xuân Long, xã Tân Dân, phát hiện chị Tạ Thị H (SN 1981) đang làm ruộng khoai một mình.

Ngó nghiêng xung quanh, Đại nhận thấy cơ hội phạm tội rất thuận lợi, lập tức áp sát chị H. Thấy lạ, chị H gặng hỏi: “Chị đang bận trồng khoai. Mày học xong không về, còn la cà ở đây làm gì?”. Đại biện minh: “Em chờ mấy đứa bạn cùng lớp về cùng”. Nghe xong, chị H không chút nghi ngờ, tiếp tục công việc của mình. Tranh thủ lúc mất cảnh giác, Đại lao tới ôm chầm chị H từ phía sau, lôi vào sát bờ ruộng để thoả mãn thú tính. Trong cơn hoảng loạn, chị H cố gắng vùng vẫy, tháo chạy. Không chịu buông tha, Đại vớ chiếc cuốc ở ruộng rồi đuổi theo.

Chạy được một đoạn, chị H vấp ngã. Nhân đà này, gã trai mới lớn liên tiếp xuống tay dã man bằng nhiều nhát cuốc vào đầu, ngực chị H. Thấy chị H mất khả năng chống cự, Đại lao vào thoả mãn nhục dục. Trước khi bỏ đi, “yêu râu xanh” không quên lục túi chị H, lấy đi điện thoại và một số tiền mặt.

Trở về nhà ăn cơm, dục tính trong người Đại tiếp tục trỗi dậy. Thế nên khi vừa buông đũa, bát xuống mâm, Đại lại lấy xe đạp đi ra cánh đồng La Rô với mục tiêu tiếp tục hãm hiếp người phụ nữ bất hạnh.

Thấy chị H đang nằm một mình kêu cứu, cậu học sinh vốn ngoan ngoãn ngày nào lại biến mình thành  kẻ thủ ác, liên tiếp dùng cuốc tấn công chị H và hãm hiếp chị này thêm một lần nữa.

Giữa lúc đang giở trò bẩn thỉu, đối tượng nghe thấy tiếng xe máy của chồng và con nạn nhân đi tới, nên cuống cuồng vơ quần áo bỏ chạy và bơi qua đầm nước trốn vào ruộng ngô... Ngay chiều cùng ngày gây án, đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ.

Về phần người phụ nữ bất hạnh, do được chồng con kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu, nên thoát chết. May mắn và từ “cõi chết” trở về, nhưng chị O vẫn bị tổn hại 18% sức khỏe và bị ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt tinh thần.

Khai nhận tại Toà về động cơ phạm tội, bị cáo cho rằng, do ham mê chơi điện tử và thường xuyên xem phim khiêu dâm, nên khi phát hiện chị  H đứng 1 mình, đã nảy sinh ý đồ đen tối. 

Được Toà áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, như thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, đã bồi thường một phần hậu quả, và đang ở độ tuổi vị thành niên, do vậy, mức án 18 năm tù được xem là khá nhẹ so với hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG