Rượt đuổi giết người dã man trên sông Hậu

Rượt đuổi giết người dã man trên sông Hậu
Hung thủ lái ca nô cao tốc rượt theo và chặn đầu ca nô của hai nạn nhân, rồi lạnh lùng nổ súng khiến hai nạn nhân văng xuống sông, một người hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện chưa hồi tỉnh. Xác người thứ hai vừa được tìm thấy.
Rượt đuổi giết người dã man trên sông Hậu ảnh 1
Anh Trường đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ - Ảnh: M.Trâm

Rạng sáng ngày 1/3, trên tuyến sông Hậu thuộc địa phận ấp Long Châu, xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ đã xảy ra một vụ rượt đuổi bằng ca nô cao tốc rồi giết người dã man làm chấn động cả vùng ĐBSCL.

Sáng ngày 2.3, PV đã có mặt tại nơi xảy ra vụ án. Trung tá Đoàn Minh Trí, Đội trưởng đội CSĐT về TTXH Công an huyện Thốt Nốt đã tiếp và cung cấp thông tin về vụ trọng án vừa xảy ra và cho biết:

Nạn nhân bị trọng thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ là anh Nguyễn Nhật Trường (SN 1977, ngụ tại ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp); còn nạn nhân thứ hai là ông Phan Văn Hùng (SN 1956, ngụ tại ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), là người làm công cho gia đình bên vợ anh Trường.

Theo biên bản ghi nhận tại hiện trường, đêm 29.2 rạng sáng 1.3, trên đoạn sông Hậu, người dân phát hiện có tiếng ca nô chạy từ hướng Long Xuyên về qua đầu cồn xã Tân Lộc, giáp ranh tỉnh Đồng Tháp khoảng 500m và sau đó có hai tiếng súng nổ. Ai cũng nghĩ là công an đang truy bắt tội phạm trên sông.

Nhưng khoảng 15 phút sau thì các công nhân trên chiếc sà lan cạp cát đang đậu trên đoạn sông gần đó phát hiện một thanh niên trên 30 tuổi bị trúng đạn bên hông, máu ra rất nhiều, đang cố leo lên sà lan để cầu cứu và nhờ gọi điện về cho gia đình biết.

Sau khi nhận được điện, gia đình anh Trường một mặt báo cho công an, một mặt chạy đến hiện trường để cấp cứu cho anh.

Chiếc ca nô đã chở anh Trường hiện được cơ quan điều tra kéo lên bờ và niêm giữ để lấy dấu vết là loại ca nô khá lớn, gắn máy Yamaha có công suất 90CV, hai bên ghế ngồi trên chiếc ca nô còn dính rất nhiều máu và bên hông nơi tài công lái vẫn còn một vết đạn. Và cũng tại nơi này, cơ quan điều tra đã thu được một đầu đạn (có thể được bắn ra từ loại súng AR15). 

Rượt đuổi giết người dã man trên sông Hậu ảnh 2
Ghế ca nô dính đầy máu

Tiếp xúc với chúng tôi tại nhà riêng, chị Nguyễn Thị Kim Cương, chị ruột của anh Trường, là một chủ doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn tại huyện Thốt Nốt cho biết:

Khoảng gần 1 giờ khuya ngày 1.3, Công an huyện Thốt Nốt có điện báo: anh Trường đã bị nạn và gia đình đang chở đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ.

Chị Kim Cương cho biết thêm, theo lời kể của chị Tuyết Hạnh (vợ của anh Trường), thì lúc đến hiện trường để chở đi cấp cứu, anh Trường vẫn còn tỉnh táo và cho biết là anh và anh Hùng đang chạy ca nô trên đoạn sông trên, thì phát hiện bị một chiếc ca nô khác, có công suất rất lớn rượt theo một đoạn và chặn đầu lại, sau đó bọn chúng dùng súng bắn một phát vào người làm cho anh văng xuống sông; không biết anh Hùng lúc ấy ra sao.

Dù đã bị thương, anh Trường vẫn cố trồi lên thì bị bọn chúng tiếp tục nhấn đầu anh xuống và lạnh lùng giơ súng bắn tiếp một phát vào người anh, sau đó tưởng anh đã chết nên bọn chúng bỏ đi.

Dù bị thương rất nặng (lòi ruột ra ngoài) nhưng anh Trường vẫn cố nương theo dòng nước, được khoảng trên 100m thì gặp chiếc sà lan đang đậu, anh cố hết sức leo lên được trên sà lan và kêu cứu. 

Chị Tuyết Hạnh cho biết thêm, anh Trường ra khỏi nhà vào lúc 21 giờ ngày 29.2 và nói là xuống thăm chị Kim Cương tại huyện Thốt Nốt. Nếu đi bằng ca nô thì chỉ khoảng 30 phút là đến nhà chị Kim Cương. Nhưng không hiểu sao, đến hơn 23 giờ thì anh Trường mới đến địa điểm gặp nạn.

Anh Trường hiện đang sống bên gia đình vợ, là một doanh nghiệp lớn tại huyện Lấp Vò, chuyên kinh doanh gạo, xăng dầu và nuôi cá basa.

"Không biết trong chuyện làm ăn có mâu thuẫn gì với ai không?"- chị Kim Cương đặt nghi vấn. Cù lao Tân Lộc được mệnh danh là "cù lao tỉ phú" vì hiện có hàng trăm hộ chuyên nuôi cá basa đã trở thành tỉ phú.

Trao đổi với PV, thượng tá Nguyễn Thanh Nhã, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) Công an TP Cần Thơ cho biết: Hiện PC14 đang khẩn trương tiến hành thu thập chứng cứ và xác lập chuyên án để truy tìm hung thủ.

Theo Mai Trâm
Thanh niên

Đã tìm được xác người mất tích

7h30’ ngày 3/3, sau hơn 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, thợ lặn và gia đình đã tìm được xác ông Phan Văn Hùng (52 tuổi, ngụ ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), người bị hung thủ bắn rơi xuống sông rồi mất tích.

Hiện xác của anh Hùng đã được đưa về Lấp Vò (Đồng Tháp) để các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

Trao đổi với PV, một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ, cho biết:

Cơ quan điều tra Công an cần Thơ đang thành lập đoàn khám nghiệm để kết hợp với Công an Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm tử thi của anh Phan Văn Hùng

Theo Nam Thơ 
Công an nhân dân

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.