Nhức nhối cướp giật tại TPHCM, vì sao?

Sài Gòn bất an vì cướp giật

Lực lượng Công an TPHCM ra quân tuần tra, chốt chặn phòng chống tội phạm. Ảnh: Việt Văn
Lực lượng Công an TPHCM ra quân tuần tra, chốt chặn phòng chống tội phạm. Ảnh: Việt Văn
TP - Thời gian qua số vụ cướp giật tại Sài Gòn vẫn xảy ra dồn dập, manh động và hung tợn hơn khiến người dân bất an, du khách hoang mang.

Ra ngõ gặp cướp

Dù Công an TPHCM đã tổ chức lễ ra quân tuần tra ráo riết với sự phối hợp của nhiều lực lượng nhưng nạn cướp giật có phần manh động hơn. Có ngày diễn ra 4-5 vụ cướp bắt được thủ phạm, đó là chưa kể hàng chục vụ khác mà nạn nhân không trình báo. Ngay trong ngày 16/3, trong khi Sở Du lịch và công an đang xin lỗi nữ du khách Abdu Ali Aldoh, quốc tịch Ai Cập - người bị cướp giật mất tài sản trước đó ít hôm, thì tại vòng xoay Điện Biên Phủ, quận 1, một nạn nhân khác là chị Nguyễn Thị Phương ở Hà Nội ngồi khóc thảm sau khi bị hai tên cướp dàn cảnh giật sợi dây chuyền. “Tôi vừa bước xuống xe sau khi từ Đồng Nai lên, đi bộ để bắt xe ra sân bay thì cướp ập tới”. Quá bất ngờ, dù trước khi lên Sài Gòn tôi đã được cảnh báo” - chị Phương kể.

Bà Nguyễn Thị Năm, 60 tuổi, bán nước ở vòng xoay này nói, mỗi ngày chứng kiến vài ba vụ cướp giật đồ của người đi đường. “Người ta nói ra ngõ gặp oan gia, chứ tui ở đây chứng kiến không ít trường hợp ra ngõ gặp cướp. Hàng xóm của tôi vừa lấy xe ra khỏi cửa, đang lọ mọ khóa cổng thì cướp “lướt” vào giật phăng túi xách, trở tay không kịp”- bà Năm nói. Kể lại cảnh chị Phương bị cướp giật dây chuyền, bà Năm nói: “Lúc đó cô ấy la “cướp, cướp” rồi giằng co với tên cướp một lúc mới giữ được túi xách còn sợi dây chuyền thì bị giật phăng. Hai tên cướp bỏ chạy mất, cô ấy vẫn đứng như trời trồng còn dân đứng đầy ra nhưng không ai cứu giúp”.

Sài Gòn bất an vì cướp giật ảnh 1
Sài Gòn bất an vì cướp giật ảnh 2

Cảnh cướp giật trên đường phố TPHCM.

Trưa 13/3, hai chị em ca sĩ Tố My và Tố Ny vừa bước ra khỏi một nhà hàng trên đường Hoàng Việt, quận Tân Bình để đón taxi. Đứng chưa “nóng” chân thì hai thanh niên đi xe máy ập tới giật giỏ xách trong lúc Tố Ny đang nghe điện thoại. Cô này nhanh tay giật lại được túi xách nhưng phải trả giá khi bị hai tên cướp kéo lê trên đường một đoạn làm chân tay bị trầy xước, điện thoại của nạn nhân rơi xuống đường bể màn hình. Không chỉ “ra ngõ gặp cướp” mà dân Sài Gòn còn nơm nớp lo ở trong nhà cướp cũng “ghé thăm”. Hơn nửa tháng sau vụ cướp sợi dây chuyền mà mình là nạn nhân, bà T.V.H, 40 tuổi ở khu chợ Bàn Cờ, quận 3 vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà H. cho biết hôm ấy khi đang ngồi hóng mát ở cửa nhà thì thấy 4 thanh niên đi trên 2 xe máy chạy qua, ít phút sau một xe máy khác vòng lui lại. “Tôi không quan tâm nên vẫn ngồi chơi. Bỗng nhiên chiếc xe máy vút qua, sợi dây chuyền vàng trên cổ không còn, tôi la lên thì tụi nó đã cao chạy xa bay”- bà H. ngậm ngùi kể.

Nhắm đến du khách nước ngoài

Nữ du khách người Ai Cập không phải là nạn nhân nước ngoài duy nhất. Hàng trăm khách du lịch nước ngoài thời gian qua đã trở thành “mồi ngon” cho bọn cướp ở Sài Gòn. Một ngày sau khi chị Abdu Ali Aldoh bị cướp, nữ du khách Eva M, 35 tuổi, quốc tịch Slovakia, trú ở quận 1 trở thành nạn nhân tiếp theo.  Khi chị Eva đi trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì bị 3 đối tượng nam chạy trên xe máy cúp cua giật túi xách. Đúng lúc này, tổ tuần tra của Ban chỉ huy quân sự phường Phạm Ngũ Lão phát hiện liền đuổi theo. Sau một hồi truy đuổi, lực lượng này đã bắt giữ một đối tượng là Trần Minh Quốc, mới chỉ 15 tuổi.

Một nạn nhân của nạn cướp giật là du khách người Hàn Quốc, Kim H, 21 tuổi cũng lưu trú tại quận 1. Anh này đã bị Nguyễn Văn Đăng, ngụ quận 2 cướp chiếc Iphone 6S khi đang đi trên phố Tây Phạm Ngũ Lão. Rất may, sau khi cướp chiếc điện thoại, công an địa phương đã bắt giữ ngay đối tượng này.

Là người “săn” cướp nhiều năm nay, “hiệp sĩ” Lâm Hiếu Long cho rằng, thời gian gần đây, “con mồi” của các đối tượng cướp giật ở TPHCM nhắm đến thường là người nước ngoài. Lý do theo Long, ngoài việc bất đồng ngôn ngữ, khi xảy ra vụ việc họ ít chống trả hay truy đuổi theo.

Sài Gòn bất an vì cướp giật ảnh 3

Một băng nhóm cướp giật tài sản trên đường Hoàng Sa chiều 12/3 bị công an bắt. Ảnh CA cung cấp

Tình trạng cướp giật nhắm vào du khách nước ngoài cũng đã được cơ quan chức năng cảnh báo. Theo thống kê của Công an TPHCM, trong hơn 100 vụ cướp giật  tài sản của người nước ngoài thì riêng tại khu vực phố Tây ở quận 2 chiếm gần 60% số vụ. Trong khi thống kê 109 vụ cướp giật xảy ra ở địa bàn quận 1 thì có đến 55 vụ là cướp giật tài sản có nạn nhân là người nước ngoài. Ông Nguyễn Văn Long, Hiệp hội Du lịch TPHCM nói vấn nạn cướp giật nhắm vào du khách đang trở nên bức xúc và báo động tại TPHCM hiện nay. “Khách nước ngoài rất hoang mang và sợ hãi khi gặp những cảnh tượng này, vì vậy không dẹp được nạn cướp giật du khách sẽ ngán ngại khi đến Việt Nam”- ông Long cho biết.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã giao Sở Du lịch nghiên cứu đề xuất lập lực lượng hỗ trợ, bảo vệ du khách trên cơ sở lực lượng trật tự viên du lịch hiện có, đồng thời giao cho công an thành phố chịu trách nhiệm huấn luyện nghiệp vụ. Theo ông Nguyễn Thành Phong, việc làm này để tạo được môi trường du lịch thân thiện, tạo thiện cảm với khách du lịch, bảo đảm an toàn cho du khách đến tham quan thành phố.

Các nước và vùng lãnh thổ có lượng du khách đến TPHCM đông như Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản không chỉ gửi công hàm đến Sở Du lịch TPHCM phản ánh về tình trạng công dân của họ bị cướp giật, mới đây Hội đồng tư vấn An ninh nước ngoài của Cục an ninh Bộ ngoại giao Mỹ cũng nêu trong báo cáo cho thấy “cướp giật ở TPHCM ngày càng nghiêm trọng” và cảnh báo công dân các nước đặc biệt lưu ý khi đứng trước cửa khách sạn, công viên và các điểm du lịch khi đến TPHCM.

Theo báo cáo của công an từ ngày 25/2 đến 16/3, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra gần 300 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ gần 400 đối tượng phạm pháp. Trong đó, số vụ trộm cắp, cướp giật tài sản xảy ra chiếm tỷ lệ cao nhất với 168 vụ.

MỚI - NÓNG