Sai từ điều tra đến xét xử

Sai từ điều tra đến xét xử
TP - Sau 4 tháng kêu oan, anh Phạm Văn Linh vừa nhận được quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của TAND tỉnh Đắc Nông, kháng nghị bản án 'từ trên trời rơi xuống' đối với anh.
Sai từ điều tra đến xét xử ảnh 1

Anh Linh chết đứng khi nhận được quyết định thi hành án. Ảnh: N.H

Như Tiền Phong phản ánh trong bài “Tố tụng quan liêu, dân chết đứng”, anh Phạm Văn Linh (ngụ thị trấn Đức Tài, Đức Linh, Bình Thuận), một công dân đang sinh sống và làm ăn lương thiện với nghề cạo mủ cao su bỗng dưng bị Thi hành án dân sự huyện Đức Linh tống đạt quyết định thi hành án, theo ủy thác của TAND huyện Tuy Đức, Đắc Nông.

Theo bản án, anh Linh bị xử 3 năm 6 tháng tù giam về tội hiếp dâm, bị buộc bồi thường cho nạn nhân 5 triệu đồng, nộp 450.000 đồng án phí hình sự và dân sự sơ thẩm.

Kháng nghị giám đốc thẩm của TAND tỉnh Đắc Nông nêu rõ, người thực hiện hành vi hiếp dâm chị P. T. T. V. vào đêm 16-1-2008, đã bị TAND huyện Tuy Đức xét xử tại bản án 27/2009/HSST ngày 28-9-2009 mang tên thật là Bùi Quốc Hoàng (SN 1973, ngụ Châu Đốc, Bà Rịa - Vũng Tàu), chứ không phải là Phạm Văn Linh như cấp sơ thẩm đã truy tố và xét xử nhầm!

TAND tỉnh Đắc Nông đề nghị Ủy ban thẩm phán TAND tỉnh Đắc Nông xét xử giám đốc thẩm, theo hướng hủy bản án hình sự sơ thẩm số 27 của TAND huyện Tuy Đức; giao hồ sơ cho các cơ quan tố tụng huyện Tuy Đức điều tra, xét xử lại; tạm đình chỉ thi hành phần trách nhiệm dân sự bản án số 27 đối với anh Phạm Văn Linh, chờ kết quả xét xử giám đốc thẩm.

Trước đó, anh Linh đã làm đơn khiếu nại TAND huyện Tuy Đức. Công an huyện Tuy Đức cũng đã xác minh, và khẳng định họ đã đề nghị truy tố người khác, song không hiểu sao người này lại mang tên và lý lịch của anh Linh! Song từ đó đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng quan liêu vẫn chưa xin lỗi anh Linh.

Anh Linh cho biết, gia đình anh hết sức hoang mang vì bản án này. Con cái học hành sa sút vì có cha mang án... hiếp dâm, làng xóm xì xầm khiến vợ chồng anh không yên tâm làm ăn. Anh phải chạy đôn đáo khắp nơi đề nghị minh oan, đưa cả vợ con về tận quê ngoài Quảng Ngãi để giải trình với họ hàng.

MỚI - NÓNG