Sát hại vợ rồi gọi điện báo tin cho gia đình

Nghi can giết vợ rồi tự sát đang điều trị ở bệnh viện. Ảnh: Nguyệt Triều
Nghi can giết vợ rồi tự sát đang điều trị ở bệnh viện. Ảnh: Nguyệt Triều
Trong cơn cãi vã lúc rạng sáng, người chồng 30 tuổi dùng kéo đâm chết vợ rồi tự sát nhưng bất thành.

Rạng sáng 5/10, Võ Hồng Huynh (30 tuổi) gọi điện cho người nhà báo vừa giết vợ Nguyễn Thanh Diệu (26 tuổi) rồi tự sát tại nhà ở phường Tân An (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Người thân đến thì thấy chị Diệu gục chết bên vũng máu, Huynh nằm thoi thóp với vết thương ở cổ. Anh này được đưa đi cấp cứu, đến sáng nay đã qua nguy kịch.

Bước đầu Huynh khai, do mâu thuẫn trong tình cảm nên hai người xảy ra cãi vã. Tức giận, anh ta dùng kéo đâm vợ nhiều nhát, rồi tự cứa cổ.

Theo gia đình nạn nhân, Huynh và chị Diệu sống chung, có con trai 6 tuổi. Huynh được cho là không chí thú làm ăn, hàng tháng bắt vợ phải đưa tiền tiêu xài.

"Nhiều lần con Diệu khuyên chồng lo làm kiếm tiền cho con ăn học nhưng không có kết quả. Đã vậy, nó còn bị thằng Huynh đánh đập. Mới đây, con Diệu kể bị chồng bóp cổ, dọa giết", người mẹ khóc nức nở.

Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG