Sát nhân tuổi teen và những vụ cướp kinh hoàng

Sát nhân tuổi teen và những vụ cướp kinh hoàng
Hàng loạt vụ án đặc biệt nghiêm trọng do các “cậu ấm, cô chiêu” tuổi teen gây ra vừa được Toà án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh xét xử.
 Áp giải các bị cáo trẻ vị thành niên ra tòa
Áp giải các bị cáo trẻ vị thành niên ra tòa. Ảnh: Báo Công lý

Trong khi các ông bố bà mẹ đang mê mải kiếm tiền thì những cậu bé, cô bé đang tuổi ăn, tuổi ngủ lại xách mã tấu tập làm… tướng cướp. Khi các “quý tử” xộ khám, các bậc phụ huynh mới chết điếng và ngộ ra rằng, tương lai con em mình không chỉ được xây bằng tiền bạc… Nhân cách, tương lai lũ trẻ sẽ hoàn thiện khi chúng ta quan tâm, răn dạy chúng từ những điều tưởng như rất nhỏ…

Vở kịch của những tên cướp

Thân Hoàng Hiếu (ngụ P.14, Q.5), Huỳnh Quang Bảo Tín (ngụ P.10, Q.5), Trịnh Quốc Khải (ngụ tại Cô Giang, P.2, Q. Phú Nhuận) và Huỳnh Văn Quyền (ngụ tại Trường Sơn, P.15, Q.10) là bạn bè cùng học chung lớp 11. Bốn tên thường đi chơi chung với nhau, trò mà bọn chúng ưa thích nhất Game (trò chơi trên máy vi tính) tại các tụ điểm trên Quận Tân Bình.

Vì thường xuyên chơi bời, lêu lổng nên số tiền mà bố mẹ cấp cho sinh hoạt hàng ngày không thể nào đáp ứng được nhu cầu và bọn chúng thường xuyên lâm vào cảnh túng thiếu.

Biết bà Trần Thanh cùng ở chung cư với mình làm dịch vụ giữ xe và cho gửi hàng, trong nhà có ít người, Hiếu rủ 3 đứa bạn của mình tìm cách đột nhập vào nhà bà Thanh trộm cắp tài sản.

Tất cả đồng ý thực thiện bằng cách, mua 2 thùng giấy có kích thước 96x60x60cm để cho Hiếu và Tín ngồi vào bên trong dán băng keo lại; còn Khải và Quyền sẽ thuê xích lô chở 2 “thùng người” này đến gửi trong nhà bà Thanh, chờ đến khuya dùng dao phá thùng, lẻn ra ngoài chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23-6, cả bọn tập trung tại nhà Quyền thực hiện kế họach như đã bàn bạc từ trước. Trên đường đi thuê xích lô chở 2 thùng hàng đến nhà bà Thanh bị mưa nên cả bọn quay trở lại nhà Quyền và kéo nhau đi uống cà phê.

Tại đây, bọn chúng tiếp tục bàn bạc việc lẻn vào nhà bà Thanh nhưng chỉ cho một mình Tín ở trong thùng giấy, để những tên còn lại vận chuyển cho nhẹ nhàng.

Vào lúc 19h ngày 25-6, Hiếu, Khải và Quyền thuê xe xích lô chở “thùng người” đến gởi nhà bà Thanh. Thấy bọn chúng đều là những đứa trẻ, bà Thanh cả tin và đồng ý cho nhận thùng hàng.

Chờ đến 24h cùng ngày, tên Tín phá thùng chui ra, mở cửa cho tên Hiếu vào nhà thì bị bà Thanh phát hiện tri hô. Hai tên liền dùng dao xông vào đâm bà Thanh nhiều nhát rồi bỏ chạy nhưng bị quần chúng truy đuổi và bắt giữ.

Bà Thanh được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng không kịp do vết thương đâm thấu ngực, phổi thủng bị máu tràn vào. Cả bọn bị Công an phát hiện, bắt giữ ngay sau đó.

Cướp ô tô bằng "hàng nóng"

Không mê chơi điện tử nhưng Đặng Ngọc Duy An và Nguyễn Văn Quốc lại khoái những trò ăn chơi kiểu… người lớn. Ngày 18-7, Quốc và An rủ nhau lấy xe gắn máy biển số 52K1-6176 đi Tây Ninh thuê nhà trọ Thanh Thủy cùng vui vẻ trác táng.

Sáng 19-7, An và Quốc lên kế hoạch tìm mua súng để đánh cướp tiệm vàng, chúng đi xe máy qua Campuchia gặp người quen của An tên là Koba và Bu tìm mua “hàng nóng”. Do không bán được xe máy, không có tiền nên chúng đành quay về.

Ngày 20-7, An một mình đi qua cửa khẩu Gò Chai, xã Long Khánh, Bến Cầu, Tây Ninh sang Campuchia bán xe máy được 600 USD. Ngay sau đó, An tìm gặp tên Bu ở chợ Xà Bu, Campuchia mua một khẩu tiểu liên AK cùng 43 viên đạn với giá 400 USD.

Sáng 22-7, An xách súng đem về phòng trọ Đăng Rương, xã An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh và chỉ cho Quốc cách sử dụng rồi cất giấu trong phòng. Bọn chúng lên “kịch bản” cướp xe ô tô làm phương tiện đi cướp tiệm vàng.

Khoảng 20h30 đêm 22-7, An gọi điện thoại thuê xe ô tô của anh Nguyễn Trần Hoà Hiệp (SN 1970, ngụ tại số 6, Duy Tân, Khu phố Lộc Thành, thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh) để chở An và Quốc đi Tp. Hồ Chí Minh. Khi lên xe Quốc ngồi ghế trước bên phải tài xế, An ngồi ghế sau cầm súng AK (bỏ sẵn trong bao PP nilon).

Khi xe chạy đến địa phận Hóc Môn, thấy còn đông người, chúng lấy lý do còn bỏ quên đồ ở nhà trọ nên bảo anh Hiệp quay xe ô tô trở lại. Khi qua thị trấn Củ Chi khoảng 100m, chúng kêu dừng xe để đi vệ sinh nhằm lợi dụng thời cơ ra tay cướp xe. Do đêm tối, đường vắng nên anh Hiệp thận trọng chạy xe đến cây xăng mới dừng lại.

Bọn chúng tiếp tục kêu anh Hiệp chạy tiếp, được khoảng 500m, An rút súng ra chĩa vào đầu anh Hiệp ra lệnh dừng xe, đổi chỗ ngồi. Tên An tay phải cầm súng cầm súng khống chế anh Hiệp, tay trái cầm vô lăng điều khiển xe.

Đến đoạn đường vắng thuộc ấp Cây Trôm, Phước Hiệp, Củ Chi, An dừng xe, lên đạn, khống chế buộc anh Hiệp xuống xe. Anh Hiệp bất ngờ dùng hai tay giật nòng súng của An đè xuống.

Quốc thấy vậy dùng tay kẹp cổ anh Hiệp kéo về phía sau. Anh Hiệp buông một tay để gỡ tay của Quốc ra và lao người về phía trước. Trong lúc giằng co, An lạnh lùng bóp cò hạ sát anh Hiệp.

Chúng móc túi nạn nhân lấy một điện thọai di động. Sau đó, An bê xác anh Hiệp đặt sang một bên rồi lái xe chạy về hướng Tây Ninh. Được khoảng 500m, An cho xe quay đầu trở lại hướng Tp.Hồ Chí Minh.

Do An thắng gấp nên xác anh Hiệp ngã vào vô lăng làm An lạc tay lái đâm xe vào lề đường bên phải. Hai tên cướp thấy vậy bỏ xe chạy bộ về hướng Tây Ninh. Trên đường tháo chạy, chúng vứt túi xách, súng AK vào hàng rào của 1 nhà dân, song lưới trời lồng lộng, bọn chúng đã bị quần chúng phát hiện bắt giữ trên quốc lộ 22.

Hai vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên đã gây “sốc” cho nhiều ông bố bà mẹ, họ không thể ngờ những cậu bé mà mình nuôi lớn, cưng chiều bỗng nhiên trở thành những tên cướp máu lạnh có thủ đoạn rất tàn bạo như bọn tội phạm chuyên nghiệp.

Khi ra trước vành móng ngựa, Đặng Ngọc Duy An và Nguyễn Văn Quốc đều cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định cần phải tuyên mức án thật nghiêm khắc để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, Đặng Ngọc Duy An (đối tượng trực tiếp nổ súng giết người) gây án khi chưa thành niên, do đó Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt An tổng cộng 12 năm tù; Nguyễn Văn Quốc lãnh 22 năm tù về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối với vụ án Thân Hoàng Hiếu và đồng bọn, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt Hiếu 18 năm tù, Hùynh Quang Bảo Tín 17 năm tù cho cả 2 tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”; Trịnh Quốc Khải 4 năm tù và Hùynh Văn Quyền 5 năm tù cho tội “Cướp tài sản”. Đó là bài học cho tất cả các “cậu ấm” và những ông bố bà mẹ vô tâm.

Theo An Dương
Công lý

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG