Sát thủ đi xe ôm 5 lần vung búa giết người cướp tài sản

Hung thủ Trần Xuân Thọ trước ngày đền tội bằng án tử.
Hung thủ Trần Xuân Thọ trước ngày đền tội bằng án tử.
Một đối tượng chuyên sắm vai khách đi xe ôm, lần lượt vung búa sát hại 4 người ở Phú Yên, Đắk Lắk. Trong số các nạn nhân, có 3 người đã nằm dưới mồ xanh cỏ, 1 người may mắn 2 lần thoát chết, còn hung thủ gây án cũng đã đền tội bằng án tử.

Ra tay tàn độc

Hơn 11 năm về trước, anh Nguyễn Văn Lượng (SN 1977, trú thị trấn Ea Knop, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) - một người hành nghề xe ôm đột nhiên mất tích cả tuần khiến người thân hoảng hốt lùng tìm nhiều nơi, nhưng vẫn biệt vô âm tín.

Một số đồng nghiệp nhớ lại, quá trưa 18/5/2004, anh Lượng cầm lái xe máy BS: 47H8-8088 ra ngã ba phố huyện đón khách như thường lệ. 10 phút sau, một gã đàn ông ngoài 40 tuổi, nói giọng xứ Quảng, gương mặt hao gầy, xương gò má, xương hàm lộ rõ, vai mang túi xách màu nâu... vẫy tay gọi anh Lượng chở lên xã Ea Sô.

10 ngày sau, trong lúc tuần tra ở Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, một kiểm lâm viên tình cờ phát hiện thi thể anh Lượng đang phân hủy, xe máy nạn nhân đã biến mất. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị chấn thương sọ não do tác động ngoại lực bởi vật tày.

Trong lúc các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an Đắk Lắk đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét hành tung hung thủ giết người, cướp tài sản thì đêm 29/6/2004, một vụ án giết người, cướp xe máy khác xảy ra. Nạn nhân là Ngô Trung Văn (SN 1964, trú P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) đang hành nghề xe ôm thì một gã khách gọi chở về Nông trường cao su 30-4, cách đó 6 cây số.

Suốt đêm không thấy anh Văn về nhà, người thân tìm kiếm mới phát hiện thi thể bên rừng cao su, trên đầu nạn nhân cũng có dấu vết tác động ngoại lực gây chấn thương sọ não, chiếc xe máy BS: 47H8-6441 đã bị cướp đoạt.

Nhận định hai vụ trọng án đều do một đối tượng gây ra, nên ngoài việc cung cấp thông tin cho giới xe ôm chủ động cảnh giác đối tượng có đặc điểm nhận dạng như kẻ đã sát hại anh Lượng và Văn, chuyên án truy xét đã được xác lập do đại tá Đoàn Đình Hón - Phó giám đốc Công an Đắk Lắk lúc đó làm Trưởng ban. Thông qua lời kể của nhân chứng, chân dung hung thủ đã được phác họa gửi đến giới xe ôm.

Giữa lúc hung thủ vẫn còn là một ẩn số, thì đêm 13/8/2004 xảy ra vụ giết người, cướp xe máy thứ ba. Một gã khách gọi ông Nguyễn Ty (SN 1946, trú P.Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột) chở ra ngoại thành, nhưng sáng hôm sau người thân tìm thấy xác nạn nhân bên rừng cao su vùng ven nội thành Buôn Ma Thuột, xe máy BS: 47H3-4072 là phương tiện hành nghề đã biến mất. Nạn nhân tử vong do vết đánh mạnh bằng vật tày.

Cuộc gặp kỳ thú

Gần 11 năm qua nhưng tâm trí anh Lưu Quá (SN 1964, trú xã Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) vẫn còn ám ảnh sau vụ chết hụt bởi tay búa của “sát thủ” cải dạng khách xe ôm. Đêm kinh hoàng đó khởi đầu từ 21h30 ngày 27/9/2004, trong lúc anh Quá đón khách ở phía nam cầu Đà Rằng, P.Phú Lâm, TP.Tuy Hòa, thì một gã đàn ông trạc 45 tuổi, gương mặt gầy, nói giọng xứ Quảng, kêu anh chở lên xã Sơn Thành Tây, huyện Tuy Hòa - nay là huyện Tây Hòa.

Mới nửa chặng đường bỗng dưng gã khách đổi hướng đi vào con đường vắng vẻ giữa cánh đồng ở xã Hòa Phong. Anh Quá không đồng ý, nhưng vừa dừng xe thì bị một cú đánh bằng vật tày từ phía sau dội vào đầu, ngã nhào xuống ruộng. Bị choáng nặng, anh Quá không gượng dậy được, nhưng gã khách tưởng anh đã chết nên vội vã cướp xe máy tẩu thoát. Lát sau anh Quá lần dò về phía xóm nhờ người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Trong lúc các trinh sát hình sự đang phát động giới xe ôm chủ động cảnh giác với đối tượng cải dạng khách xe ôm để giết người, cướp xe máy, thì một cuộc gặp gỡ kỳ thú diễn ra chiều 19/1/2005. Khi đó anh Quá đang đón khách gần cầu Sông Chùa (P1, TP.Tuy Hòa) thì một gã đàn ông đến kêu chở về huyện Sông Hinh.

Mới nhìn gương mặt và nghe giọng nói, anh Quá xác định đó chính là kẻ đã sát hại anh hơn ba tháng trước. Lập tức anh hô hoán cho đồng nghiệp lao vào bắt giữ, trong khi gã khách lớn tiếng đổ tội nhóm xe ôm... cướp tài sản.

Bị dẫn giải về Công an P1, TP.Tuy Hòa, nghe anh Quá nhắc đến vụ chết hụt do gã gây ra, đối tượng im lặng không lý giải nổi vì sao trong túi xách chỉ có chiếc búa sắt, cán gỗ sơn màu đỏ.

Kẻ sát nhân đền tội

Bị thẩm vấn liên tục 4 ngày với nhiều câu hỏi sắc bén, đối tượng bị bắt giữ khai tên là Trần Xuân Thọ (SN 1960, quê ở TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, trú tổ 3, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk). Ngoài vụ sát hại anh Lưu Quá chết hụt do cán búa bị gãy khi hung thủ ra tay và lần cuối cùng vô tình gặp lại anh để mưu tính giết người, cướp xe máy nhưng bất thành, Thọ còn khai đã gây ra 3 vụ trọng án ở Đắk Lắk sát hại 3 tài xế xe ôm để cướp đoạt 3 xe máy.

Biết tin Trần Xuân Thọ sa lưới, một tổ công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk xuống Phú Yên phối hợp đấu tranh và di lý đối tượng về TP.Buôn Ma Thuột. Thọ khai sau khi giết anh Nguyễn Văn Lượng, gã kéo xác nạn nhân vào bụi cây rồi móc túi lấy tiền, tháo đồng hồ, lấy xe máy đem vào TPHCM bán 2,5 triệu đồng.

Chiếc xe của anh Ngô Trung Văn gã bán cho Lâm Văn Hùng (trú thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) 3,5 triệu đồng. Lần thứ ba, sau khi sát hại ông Nguyễn Ty, gã cướp xe máy bán cho chị Nguyễn Thị Loan (trú xã Ea Ly, huyện Sông Hinh) 1,3 triệu đồng. Chiếc xe của anh Lưu Quá trong vụ trọng án thứ tư, Thọ bán cho Lê Văn Hiên (trú xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) 2 triệu đồng.

Hai phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm sau đó của TAND tỉnh Đắk Lắk và Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng, đều tuyên phạt tử hình bị cáo Trần Xuân Thọ về hai tội danh: giết người, cướp tài sản.

Theo Theo Công An TP.HCM
MỚI - NÓNG