Sát thủ dùng đồng hồ 370 triệu đồng mua chuộc công an

Long “Ma” tại cơ quan điều tra. Ảnh: An ninh thủ đô.
Long “Ma” tại cơ quan điều tra. Ảnh: An ninh thủ đô.
Bị bắt sau ít ngày bắn chết lễ tân nhà nghỉ ở Hà Nội, tại cửa khẩu biên giới, kẻ giang hồ Long "Ma" đưa đồng hồ hàng hiệu hòng hối lộ các trinh sát.

Nguyễn Vinh Long (Long “Ma”, 37 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là tay “anh chị” có tiếng trong giới giang hồ, đang bị Công an quận Hoàn Kiếm truy nã về các tội Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí và Chống người thi hành công vụ.

Rạng sáng 27/10, Long “Ma” nhận được điện thoại của bạn nhờ giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác tại đường Nguyễn Thị Định (quận Cầu Giấy) nên mang hai khẩu AK47, K59 và rủ Nguyễn Văn Thắng, Hoàng Quốc Hùng cùng đi.

Long "Ma" đã nã đạn nhầm vào nhà nghỉ Nam Cường khiến lễ tân Lường Văn Luyện (20 tuổi) tử vong. Trước khi rời đi, hắn còn bắn bị thương một người dân.

Nhà chức trách cho hay, Long “Ma” kéo người tình là nữ giáo viên mầm non 36 tuổi cùng sang Trung Quốc trốn. Tại khu vực Cửa khẩu Lũng Vài (Quảng Tây, Trung Quốc), đôi tình nhân sống nhờ một số bạn bè giang hồ, tuy nhiên do thường xuyên dùng ma túy hắn làm mất lòng nhiều người nên phải về nước.

Khoảng 22h ngày 11/11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Lạng Sơn nhận được tin báo Long “Ma” cùng người tình đang trên đường về nước qua khu vực cửa khẩu Cốc Nam (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng). Tổ công tác phối hợp với Công an Hầ Nội phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức vây bắt.

“Sau hơn 30 phút mật phục, ngay khi Long “Ma” dắt người yêu qua biên giới theo đường mòn 389, chúng tôi ập tới bắt. Hắn bất ngờ không kịp phản kháng dù trong túi có 2 dao nhọn”, đại tá Triệu Văn Điện (Trưởng phòng truy nã Công an Lạng Sơn) cho biết.

Công an thu trong người Long “Ma” 100 triệu đồng và một số đồ trang sức. Khi cán bộ điều tra đã đưa lệnh truy nã, ảnh, đối chiếu hộ chiếu nhưng gã vẫn một mực không nhận kẻ đang bị truy tìm làm mình và khai tên giả.

Khi không thể giấu được tung tích, Long "Ma" ngỏ ý "biếu" cán bộ làm nhiệm vụ hiếc đồng hồ hàng hiệu trị giá hơn 370 triệu đồng để làm quà. Với hành vi này, hắn tiếp tục bị lập biên bản về hành vi đưa hối lộ. 

Sau hơn một giờ đấu tranh, Long “Ma” mới thừa nhận đã bắn chết nam lễ tân nhà nghỉ.

“Ban đầu, hắn lầm lì nhất quyết không khai nhưng khi đã nhận tội thì rành rọt trả lời, đề nghị tự viết bản tự khai vì biết không thể thoát tội”, đại tá Điện kể.

Rạng sáng 12/11, Long “Ma” bị di lý từ Lạng Sơn về Hà Nội. Trong vụ án này, ngoài Long "Ma", nhà chức trách đã bắt 4 đồng phạm của hắn là Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Trường, Mai Vũ Long.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG