Sau cuộc cãi vã với 2 người lạ, một phụ nữ chết trong tư thế treo cổ

Công an tiến hành phong tỏa hiện trường
Công an tiến hành phong tỏa hiện trường
Một phụ nữ được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cành cây trứng cá trong một khu đất trống nằm cạnh quốc lộ 60 (thuộc địa bàn ấp 1, xã Sơn Đông, TP.Bến Tre) nơi cỏ hoang mọc um tùm.

Sáng 28/7, Công an tỉnh Bến Tre, Công an TP.Bến Tre đang tiến hành khám nghiệm hiện hiện trường, khám nghiệm tử thi một phụ nữ chết trong tư thế treo cổ trên cành cây trứng cá tại khu đất trống nằm sát quốc lộ 60 (thuộc ấp 1, xã Sơn Đông, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Nạn nhân được xác định là chị Võ Thị Bích T (SN 1976, ngụ phường Phú Tân, TP.Bến Tre).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, một người dân nhà cạnh khu đất trống trên mở cửa sổ ra thì bàng hoàng phát hiện có người treo cổ chết trên cành cây trứng cá nên liền tri hô và trình báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên một cành cây trứng cá, nơi có nhiều cỏ hoang mọc um tùm. Hiện trường nơi xảy ra vụ chết người cách quốc lộ khoảng 50 mét.

Được biết, chị T có chồng và 2 con trai. Người dân địa phương cho biết, tối 27/7, vẫn thấy chị T ngồi ở lề đường nơi xảy ra vụ việc. Đến khoảng 2-3h sáng 28.7, người đi đường chở hàng hóa vẫn thấy chị T ngồi đó và cự cãi với 2 người đàn ông chưa rõ danh tính. Đến sáng cùng ngày thì người dân phát hiện chị T đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Vụ việc đang được Công an tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Theo Báo Lao động
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.