Sau khi bị cướp cò, dùng súng tự tạo bắn liên tiếp vào trán nạn nhân

Sau khi bị cướp cò, dùng súng tự tạo bắn liên tiếp vào trán nạn nhân
Dư luận ở Phú Yên đang hết sức kinh động về vụ chết người do nhiều phát đạn từ súng tự tạo.

Sau khi bị cướp cò, dùng súng tự tạo bắn liên tiếp vào trán nạn nhân

> Cô gái trẻ chết trong phòng trọ, nghi bị bóp cổ
Lời khai rợn người của nghi phạm sát hại cô gái trong phòng trọ

Dư luận ở Phú Yên đang hết sức kinh động về vụ chết người do nhiều phát đạn từ súng tự tạo.

Nạn nhân là ông Ksor Y Jiot (61 tuổi, ở buôn Ly, xã Eatrol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên). Bước đầu đã xác định kẻ thủ ác là một người ở cùng buôn - Kpă Y Năng (58 tuổi).

Chị Niê HLôi (con gái ông Ksor Y Jiot) kể: “Sớm 18.11, ba tui đi thăm rẫy ở bên kia suối Eatrol. Đến khoảng 8 giờ, tui nghe ba gọi điện, giọng đứt quãng: Con kêu người vô suối cứu ba, ba bị Oi Ngoan (tên thường gọi của Kpă Y Năng) bắn sắp chết rồi! Rồi điện thoại ngừng… Tôi tức tốc chạy tới UBND xã gọi người vào rẫy tìm cha. Khi đến nơi đã thấy ông Ksor Y Jiot tắt thở, trên người có nhiều vết đạn súng kíp…

Chiều cùng ngày, công an địa phương đã tiến hành bắt khẩn cấp Kpă Y Năng.

Theo điều tra ban đầu, Kpă Y Năng khai nhận: Do súng vướng cành cây, cướp cò, đạn làm bị thương ông Ksor Y Jiot; sau đó, Kpă Y Năng cầm súng đến bắn tiếp vào trán ông Ksor Y Jiot rồi kéo xác nạn nhân bỏ dưới suối, đem súng vào rừng giấu… Vụ án này đang được tiếp tục điều tra.

Theo Hùng Phiên
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG