Say rượu, người đàn ông bị con trai đánh tử vong

Bị cáo Dương Xuân Trường tại tòa.
Bị cáo Dương Xuân Trường tại tòa.
TPO - Do thường xuyên uống rượu, người đàn ông từng bị con trai mình đánh đập nhiều lần. Đỉnh điểm, nam thanh niên đấm, đá rồi bỏ mặc bố nằm dưới đất và tử vong.  

Ngày 7/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Dương Xuân Trường (SN 1998, ở Sóc Sơn, Hà Nội) án chung thân về tội “Giết người”. Đáng buồn, nạn nhân trong vụ án là bố đẻ của bị cáo tức ông Dương Xuân Chiến (SN 1971).

Diễn biến tại tòa cho thấy, ông Chiến thường xuyên uống rượu “quá chén” dù được vợ con nhiều lần khuyên can. Thậm chí, ông Chiến từng bị Trường đánh mỗi lúc say rượu. 

Trưa 28/2/2018, Trường lại thấy bố say rượu và nằm ngủ li bì nên nấu cơm rồi dặn ông Chiến ăn xong để bát đũa lại, mình ra ngoài về sẽ rửa. Đi chơi điện tử đến chiều, nam thanh niên về nhà và vẫn thấy bố mình say rượu, nằm ngủ dưới đất.

Bức xúc, Trường liền dùng chân đá liên tiếp vào đầu, vai bố rồi lên giường nằm ngủ, bỏ mặc máu từ miệng ông Chiến đang chảy ra. Chập tối cùng ngày, mẹ và em trai Trường đi làm về thấy ông Chiến nằm bất động trên nền nhà nên truy hỏi.

Đáp lời, đối tượng quay ra đá vào đầu bố mình thêm 2 phát nữa và nói: “Mẹ lúc nào cũng bênh bố”. Người phụ nữ lấy giấy ăn lau chùi máu cho chồng và quay sang mắng con trai. Vì vậy, một người hàng xóm đã vào can ngăn 2 mẹ con.

Thấy ông Chiến nằm bất động trên nền nhà, người hàng xóm này lay gọi kiểm tra mạch nhưng không thấy động tĩnh nên hối thúc mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy vậy, người đàn ông tử vong vào đêm cùng ngày.

MỚI - NÓNG