Sóc Trăng: Vụ đánh bạc có số bị can kỷ lục

Sóc Trăng: Vụ đánh bạc có số bị can kỷ lục
TP - Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn. Ngoài 41 bị can, tòa án sẽ triệu tập thêm 38 người có liên quan.

Theo kết luận của cơ quan điều tra và cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Châu Văn Hiền (sinh năm 1969) ở đường Nguyễn Huệ, thị trấn Vĩnh Châu cùng vợ là Lai Thị Thanh Hương (1967) đã sử dụng nhà riêng làm điểm bán số đề và nhận cá cược bóng đá thông qua hoạt động bán tỷ số trong mùa World Cup 2006 nhằm thu lợi bất chính.

Lật qua hồ sơ vụ án, nhiều người cho rằng nếu như “mẻ lưới” do Công an huyện Vĩnh Châu thực hiện vào đêm 8/7/2006 không thành công thì chắc chắn hiện nay đường dây đánh bạc của vợ chồng Hiền– Hương sẽ vươn vòi ra xa hơn.

Đêm ấy, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Vĩnh Châu đã ập vào căn nhà số 126 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng).

Quá bất ngờ, Châu Văn Hiền và bốn thanh niên đang bàn chuyện “làm ăn” trong căn nhà này không kịp phản ứng nên chẳng phi tang được những tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tại hiện trường và qua khám xét, công an thu được 2 máy ghi âm, 1 máy tính cá nhân, một radio, 2 điện thoại di động, 2 xe máy, 17 món đồ trang sức, gần 40 triệu đồng, 932 USD cùng với trên 6,5 triệu đồng tiền trái phiếu Chính phủ và công trái giáo dục.

Đặc biệt, cơ quan chức năng còn thu được 3 quyển sổ thể hiện nhiều chứng cứ liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và tên của những người thường xuyên “làm ăn” với Hiền.

Quá trình điều tra và những tài liệu thu giữ được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng nhận định rằng ngoài hành vi tổ chức đánh bạc, Hiền còn thực hiện hành vi đánh bạc với nhiều đối tượng khác trong cùng thị trấn Vĩnh Châu dưới hình thức bán số đề, nhận cá cược bóng đá qua hoạt động bán tỷ số, nhận đặt cược thắng thua các trận đấu bóng đá, trích phần trăm hoa hồng để mua lại số đề, mua lại cược của các con bạc khác.

Ngoài ra, Hiền còn bán lại cược, bán lại số đề cho các con bạc khác để nhận tỷ lệ được thua (kèo, cược) và hưởng phần trăm hoa hồng, chênh lệch tỷ lệ cược các trận đấu bóng đá từ trước và trong mùa giải World Cup 2006.

Theo cơ quan điều tra, số đề Hiền bán ra là số đầu, số đuôi, số đầu - đuôi 3 số (sỉu chủ), lô 2 số, lô 3 số và lô 4 số. Tỷ lệ được thua và cách thức trúng thưởng do Hiền tự đặt ra cho “khách hàng” thông qua “đường dây nóng” là số điện thoại di động của Hiền và điện thoại bàn đặt tại nhà.

Những khách quen cũng được Hiền bán số đề tại quán cà phê hoặc lúc đi ăn sáng và trong sổ Hiền đều ghi tên khách “ruột” bằng những ký hiệu khác nhau nhằm qua mặt cơ quan chức năng nếu không may bị phát hiện.

Từ hai bàn tay trắng, Hiền đã phất lên nhờ bán số đề nên vợ chồng y tiếp tục muốn “ngồi mát ăn bát vàng” bằng cách nhận cá cược các trận bóng đá.

Nhờ vậy mà sau một thời gian ngắn, Hiền tậu được nhiều đất đai, gửi tiền vào 3 ngân hàng trên địa bàn huyện Vĩnh Châu với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Sau khi Hiền bị bắt, mở rộng điều tra vụ án Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục khởi tố thêm hàng chục con bạc liên quan đến đường dây đánh bạc này.

Vợ Hiền (Lai Thị Thanh Hương) cũng đã giúp chồng thực hiện hành vi phạm tội như: vào sổ sách số tiền và tên những người đánh bạc, mua máy ghi âm, đi bán số đề dạo nên cũng đã bị khởi tố, tạm giam cùng chồng và 39 bị can khác.

Đáng chú ý là trong số những người tham gia đánh bạc trong đường dây của Hiền còn có một đảng viên là ông Trần Quang Châu - nguyên Chủ nhiệm HTX vận tải thủy bộ huyện Vĩnh Châu.

Ngoài ra, ông Vưu Trường Hà - kế toán Quỹ tín dụng nhân dân huyện Vĩnh Châu, Cao Minh Tuân - nhân viên chi nhánh điện Vĩnh Châu và 3 học sinh của Trường THPT Nguyễn Khuyến cũng vướng vào vòng lao lý.

Thượng tá Dương Thanh Dũng - Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng - cho biết trong số các bị can có nhiều người đã bị xử phạt hành chính trước đó chưa đầy 12 tháng về hành vi đánh bạc nhưng vẫn xem thường pháp luật như Mã Thành Lợi, Mã Thị Tuyết Loan…

MỚI - NÓNG